Việt kiều kể lại thời khắc bị cắt gân, tạt axit kinh hoàng

15:16 | 15/02/2019

1,387 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 15/2, trước khi được chuyên cơ chở sang Thái Lan, hai nạn nhân trong vụ bị cắt gân chân, tạt axit kinh hoàng tại Quảng Ngãi đã kể lại những tình tiết lúc xảy ra sự việc. Các đối tượng ra tay rất chuyên nghiệp với tổng thời gian gây vụ việc chỉ trong vòng 20 giây, nạn nhân Võ Duy Nghiêm cho biết.
viet kieu ke lai thoi khac bi cat gan tat axit kinh hoangBé gái 9 tuổi hoảng loạn chứng kiến bố bị tạt axit ngay trước mặt
viet kieu ke lai thoi khac bi cat gan tat axit kinh hoangÔng lão 64 tuổi gây ra 2 vụ tạt Axit
viet kieu ke lai thoi khac bi cat gan tat axit kinh hoangDứt tình đồng giới bằng... axit
viet kieu ke lai thoi khac bi cat gan tat axit kinh hoangTP HCM: Hai cô gái bị tạt axit giữa đường

Khoảng 19h40 đêm 9/2, anh Võ Duy Nghiêm (SN 1993, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, định cư ở Canada) đi xe máy chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993, quốc tịch Canada) đến khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Bất ngờ, từ phía sau có hai thanh niên đi xe máy ép sát xe anh Nghiêm, người ngồi sau hất axit vào mặt khiến anh Nghiêm bị bỏng nặng. 2 đối tượng tiếp tục dùng dao mang theo lao tới cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm. Chị Trâm bị bỏng nhẹ. Gây án xong, 2 thanh niên lên xe máy bỏ trốn.

viet kieu ke lai thoi khac bi cat gan tat axit kinh hoang
Nạn nhân Võ Duy Nghiêm.

Do xe ô tô chở gia đình anh Nghiêm cùng chạy phía sau nên cả anh Nghiêm và chị Trâm nhanh chóng được đưa ra Bệnh viện Núi Thành (Quảng Nam) sơ cứu, sau đó cả 2 được chuyển tiếp ra Bệnh viện Đà Nẵng. 1 tuần sau khi gặp nạn, anh Võ Duy Nghiêm đã có thể nói chuyện và kể lại sự việc.

"Sau khi xảy ra sự việc, tôi cố chạy ra giữa đường để nhờ người đi đường giúp đỡ thì lại thấy chân đau buốt. Khi nhìn xuống thấy máu chảy lênh láng. Chân tôi bị chém khoảng 3-4 nhát”, anh Nghiêm thất thần kể.

Theo anh Nghiêm, “các đối tượng ra tay rất chuyên nghiệp” với tổng thời gian gây vụ việc chỉ trong vòng 20 giây. Ngồi ở phía sau xe máy, chị Trâm bị bỏng ở đùi và chân. Chị kể: “Các đối tượng ra tay quá bất ngờ. Do trời tối, hung thủ lại đeo khẩu trang kín mặt nên chúng tôi không thể nhận dạng. Sự việc thật khủng khiếp…”.

viet kieu ke lai thoi khac bi cat gan tat axit kinh hoang
Nạn nhân Võ Duy Nghiêm được đưa ra chuyên cơ để sang Thái Lan điều trị.

Anh Nghiêm đã định cư ở Canada được 5 năm, còn chị Trâm mang quốc tịch Canada từ lâu vì đã định cư lúc 2 tuổi. Cả 2 về Quảng Ngãi ăn tết từ ngày 31/1 và dự định bay sang Canada vào cuối tháng 2 để tiếp tục công việc của mình.

Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, cơ quan điều tra đã lấy lời khai nạn nhân và đang khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Sáng sớm 15/2, anh Võ Duy Nghiêm được chuyên cơ chở từ Đà Nẵng ra nước ngoài điều trị.

Anh Nghiêm được đưa đi trong tình trạng vùng mặt, nhất là mắt bị thương nặng do axit ăn mòn vào cơ thể. Người thân cho hay nạn nhân được đưa đến một bệnh viện ở Thái Lan để chữa trị.

Thanh Hiếu