Vác dao đòi chém công an để... xin đầu thú

08:49 | 02/04/2014

1,052 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Giết xong bạn nhậu, gã thanh niên tìm đến đồn công an để đầu thú nhưng lại mang theo dao, lao vào thách cán bộ công an… bắn!

Bị bạn nhậu... lừa 

Ngày 1/4, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tùng về hành vi “Giết người”. Chỉ vì có “rượu trong máu” nên bị cáo Tùng đã cướp mạng bạn nhậu không thương tiếc. Buổi chiều định mệnh xảy ra vào đúng ngày Noel năm 2012.

17h hôm ấy, bị cáo Tùng đang ở nhà thì “bạn nhậu” là Thọ đến chơi. Ngồi ở nhà chơi mải miết rồi cũng đến lúc chán, Thọ đưa ra ý kiến đi nhậu cho vui. Tùng từ chối lời rủ rê của Thọ vì trong túi đã hết sạch tiền.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng.

Vừa mới lấy của người yêu 2 triệu đồng, Thọ có nhã ý “bao” Tùng đi nhậu. Được lời như cởi tấm lòng, Tùng đồng ý  nhưng thỏa thuận sẽ chia đôi tiền với Thọ. Cả 2 đến quán Nhà Lá, gần cầu Mỹ Thuận (quận 8).

Đang trong lúc chếnh choáng hơi men, Tùng cao hứng lên sân khấu của quán để hát một bài. Hát hết bài hát, Tùng về lại bàn nhậu thì bạn đã... mất tích. Tùng liền hỏi nhân viên phục vụ tại quán, cô gái cho biết, bạn nhậu đã về từ lâu.

Sờ khắp các túi để lấy tiền thanh toán, Tùng hoảng hốt khi phát hiện chẳng còn đồng xu nào. Tức giận với cách hành xử của bạn nhậu, Tùng năn nỉ chủ quán xin “ký sổ” để hôm sau trả tiền.

Thoát được khỏi quán nhậu, Tùng phóng xe gắn máy về quán nước của bạn gái Thọ. Tại đây, Tùng thấy Thọ đang nằm ngủ liền chạy đến hỏi chuyện để… làm cho ra nhẽ.

Thọ đang say nên đáp gọn lỏn: “Tao không biết gì hết”. Bực tức vì câu trả lời, Tùng xông vào đánh Thọ tới tấp. Cô bạn gái của Thọ ở gần đó vội can ngăn nên Tùng hậm hực bỏ đi.

Về đến nhà, Tùng lấy con dao dấu trong người rồi tiếp tục đến quán nước để đòi tiền nhậu. Vẫn điệp khúc cũ, Thọ trả lời: “Tao không biết gì hết”. Vừa dứt câu, Tùng xông vào Thọ ẩu đả. Chẳng vừa, Thọ lấy ghế đáp trả lại đối phương.

Bị phản đòn, Tùng móc con dao trong người rồi lao đến đâm Thọ nhiều nhát. Vết dao trúng vào đầu, cổ, nách… khiến nạn nhân chảy máu rồi gục ngã. Hoảng hốt, Tùng lên xe tháo chạy. Được một lát, Tùng dừng xe gọi điện cho bạn gái của Thọ để hỏi, cô gái cho biết, nhiều khả năng Thọ không qua khỏi.

Nhận hung tin, Tùng gọi điện thoại cho mẹ của mình để báo sự việc. Mẹ của Tùng đã khuyên con đến Công an để đầu thú vì biết sẽ không thể trốn thoát.

"Xin" đầu thú còn đòi chém... công an

Nghe lời của mẹ, Tùng đến Công an phường 11 (quận 6) để đầu thú và mang theo con dao. Đến nơi, Tùng thách thức lực lượng Công an đang túc trực tại trụ sở bắn chết mình. Các chiến sĩ Công an đã yêu cầu bỏ dao xuống nhưng Tùng vẫn không nghe và luôn miệng thách thức.

Hành động của Tùng khiến lực lượng Công an phường 11 phải bắn 2 phát chỉ thiên để cảnh cáo. Không những vậy, Tùng còn cầm dao lao vào các chiến sĩ. Phát đạn thứ 3 bắn ra trúng ngay vào chân làm Tùng ngã quỵ. Sau đó, Tùng bị bắt và bị khởi tố về hành vi “Giết người”.

Đứng trước vành móng ngựa, Tùng thừa nhận mọi hành vi tội lỗi. Bị cáo không một lời biện minh cho hành động của mình. Được nói lời sau cùng, bị cáo Tùng lắp bắp trong miệng: “Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về làm lại cuộc đời”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1997, Tùng tròn 18 tuổi và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhập ngũ được vài hôm, Tùng đào ngũ về nhà và nảy sinh mâu thuẫn với một thanh niên rồi ra tay cướp đi mạng sống của người này. Tùng bị bắt và bị kết án 18 năm tù về hành vi “Giết người”. Ở tù được 10 năm, Tùng cải tạo tốt rồi được đặc xá vào năm 2007.

Trong khoảng thời gian còn án tích, Tùng hành nghề lao động tự do. Đến năm 2012, Tùng tiếp tục thực hiện hành vi “Giết người” và bị bắt.

Giờ tuyên án, Hội đồng xét xử nhận định: “Hành vi của Tùng là đặc biệt Nghiêm trọng và gia đình bị cáo đã bồi thường 55 triệu đồng cho gia đình bị hại. Bị cáo có tiền sự chưa được xóa án tích lại tái phạm nguy hiểm nên không còn khả năng cải tạo”.

Chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt tử hình bị cáo Tùng về tội “Giết người”.

Phương Ngọc