Tử tù đổ tội cho gái bán hoa

07:27 | 10/02/2015

1,692 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dựng lên màn kịch nhờ người hàng xóm mua giùm bánh mì, hắn ra tay sát hại để chiếm đoạt tài sản rồi chôn xác nạn nhân trong góc nhà. Đến khi đứng trước vành móng ngựa, kẻ thủ ác này lại đổ hết tội cho một cô gái bán dâm mà hắn còn không nhớ rõ mặt...

Chiếc "bẫy" tàn độc

Từng có mái ấm hạnh phúc với vợ con đuề huề, thế nhưng Nguyễn Minh Châu (ảnh, SN 1972, ngụ huyện Giồng Trôm, Bến Tre) chỉ ham rượu chè và nhục dục, lại thường hay gây gổ khiến mọi người không thể chịu nổi. Từ khi vợ con dắt díu ra đi, Châu sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ấp Phú Hòa (xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm).

Công việc làm thuê bấp bênh, thế nhưng mỗi khi có tiền, gã lại tìm đến “gái làng chơi” giải sầu. Bởi ham nhậu và gái nên Châu thường lâm vào cảnh cháy túi. Cùng quẫn, hắn bắt đầu để ý đến bà Lê Thị Chót sống cạnh nhà, vẫn thường đeo nhiều trang sức bằng vàng. Biết bà Chót có thói quen đi chợ từ lúc còn mờ sương, hắn bắt đầu nghĩ kế cướp tài sản.

Rạng sáng 10-9-2013, Châu dậy sớm ra ngồi trước cửa. Khi bà Chót xách giỏ đi chợ, hắn liền chạy ra nhờ mua dùm 2 ổ bánh mì ăn sáng. Khoảng 7 giờ cùng ngày, bà Chót đi chợ về ghé nhà Châu đưa bánh mì. Sau vài lần gọi cửa không thấy trả lời, người phụ nữ tội nghiệp đi vào nhà tìm Châu, mà không hề biết rằng đang rơi vào cái bẫy. Đợi bà Chót vào đến cửa buồng, Châu cầm khúc gỗ bất ngờ tấn công từ phía sau. Bà Chót la lên kêu cứu liền bị hung thủ dùng tay bịt miệng, lấy con dao trên bàn đâm hai nhát khiến nạn nhân ngã gục.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến hỏi thì Châu trả lời “Chuyện nhà tôi, để tôi tự giải quyết”. Do thi thoảng Châu có dẫn một vài cô gái bán dâm về nhà, tưởng hắn đánh nhau với bạn tình, nên hàng xóm không mảy may nghi ngờ gì mà bỏ về hết. Duy chỉ có bà Võ Thị Nhiệm ở đối diện nhà Châu chạy vào can ngăn. Vừa vào đến cửa, bà Nhiệm thấy một phụ nữ ngồi bất động, cúi đầu dựa lưng vào cửa buồng. Lúc này Châu từ sau nhà chạy đến phân bua “Không có gì đâu bác Tư ơi”, rồi đẩy bà Nhiệm ra khỏi nhà.

Khi bà con lối xóm về hết, Châu nghĩ cách phi tang cái xác. Hắn lục lấy toàn bộ số tài sản bằng vàng của nạn nhân gồm 1 dây chuyền, 1 lắc tay, 2 nhẫn và 1 bộ vòng tay gồm 5 chiếc. Châu đem số tài sản này bỏ vào túi nilon rồi chôn vào chậu cây kiểng trước nhà. Sau đó, hắn lôi thi thể người hàng xóm vào góc nhà, dùng cát xây dựng và gạch vụn lấp kín lại. Dọn dẹp xong hiện trường, Châu gọi điện báo cho anh trai là Nguyễn Hữu Danh việc mình vừa giết bà Chót, tài sản cướp được chôn ở gốc cây cảnh trước nhà, rồi bỏ trốn.

Thêm "màn kịch" chối tội

Nghe em trai nói vậy, anh Danh hốt hoảng gọi điện báo công an, đồng thời khuyên em ra đầu thú để được hưởng khoa hồng. Bị công an truy lùng gắt gao, biết không thể thoát tội, sau hơn 1 tháng trốn chui trốn nhủi, hung thủ đến Công an P.Phú Tài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Châu khai rằng hắn không hề giết bà Chót, mà mọi việc do một cô gái bán dâm tên Út mà hắn đón về ngủ qua đêm, gây ra. Tuy nhiên, căn cứ vào chứng cứ thu thập được và lời khai của những người làm chứng, cơ quan điều tra khẳng định một mình Châu gây ra vụ án giết người, cướp tài sản. Sau đó, TAND tỉnh Bến Tre xử phạt Châu tử hình, tổng hợp cho 2 tội danh “giết người” và “cướp tài sản”. Gã liền kháng cáo với hy vọng mong manh được tha chết.

Mới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, một lần nữa Châu trút hết tội lên đầu một cô gái mại dâm tên Út mà hắn bịa ra.

Khi vị chủ tọa hỏi về mối quan hệ với cô Út, gã tử tù lí nhí khai đó chỉ là “ăn bánh trả tiền”, còn việc phi tang xác nạn nhân là do “sợ liên lụy”. Đối chiếu chứng cứ và những lời khai trong hồ sơ, vị chủ tọa nghiêm giọng: “Thực chất trong vụ án này bị cáo chính là thủ phạm, bị cáo khai lung tung để thoát tội mà thôi”.

Nhận định hành vi của bị cáo là quá tàn độc, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng giáo dục cải tạo, Tòa tối cao đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm tử hình với Châu.

Theo CATPHCM