Trời mát, người Sài Gòn ngủ vùi, mặc áo mưa đi chợ muộn giữa mưa bão

19:11 | 25/11/2018

767 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cơn bão số 9 đổ bộ vào TP.HCM từ sáng sớm ngày hôm nay  (25/11), gây bất tiện cho người dân. Ngày cuối tuần, không khí mát mẻ, khiến nhiều bà nội trợ ngủ vùi, lười ra ngoài. Đến tận gần cuối ngày, lác đác vài dì, mợ chạy xe máy, mặc áo mưa ra chợ tìm mua thực phẩm.  

Cơn bão số 9 chỉ mang mưa lớn đổ xuống TP.HCM, dai dẳng. Không có giông giật gây nguy hiểm như dự đoán. Càng về chiều, cơn mưa càng nặng hạt, kèm gió nhẹ.

Đường phố vắng hoe, dài hun hút, một số nơi ngập nặng. Mới 15 giờ trời đã tối mịt, xe phải bật sáng. Quán xá trong tình trạng nhân viên nhiều hơn khách. Không ai muốn ra đường trong cơn mưa tầm tã, lạnh cóng.

Chợ càng đìu hiu hơn. Các tiểu thương mặc áo mưa, co ro ngồi chờ các bà nội trợ mua đồ trong mòn mỏi. Chị Lan bán rau củ ở chợ Tân Quy than: “Nghe dự báo hôm nay bão vào, tôi đã phòng hờ lấy ít rau củ, vậy mà vẫn ế. Trời này mấy bà ở nhà trùm mền ngủ hết, chẳng siêng năng đi chợ đâu”.

troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Chợ đìu hiu trong mưa bão. Người bán co ro dưới mưa chờ khách

Tấp xe máy vào quầy rau, một phụ nữ run lập cập. Thay vì bước xuống lựa rau như thói quen của các bà nội trợ, chị kêu người bán lấy cho bó cải ngọt, trả tiền rồi vội vã đi.

Đứng lựa thịt dưới cơn mưa nặng hạt, chị Hằng cười: “Cả ngày nay tôi không ra khỏi nhà. Nấn ná đợi mưa tạnh để đi chợ, đợi hoài mà mưa càng lớn, không chịu ngưng hạt. Tôi dầm mưa ra đây mua ít đồ về nấu cho mấy đứa nhỏ ăn. Mưa dầm kiểu này thêm một ngày nữa, chắc tôi phải thủ sẵn thùng mì gói”.

Anh Thành bán thịt heo than thở: “Bình thường, giờ này tôi đã bán hết 1 con heo, chuẩn bị bày ra con nữa. Hôm nay chẳng ai mua, từ trưa giờ bán được vài chục ký thịt. Chợ hôm nay vắng quá”.

Các quầy bán cá dẹp gọn, không thấy bán. Các xe ba gác đầy trái cây: Xoài, ổi, cam… chìm dưới cơn mưa, người ta bán “xổ” với giá rẻ. Cam vắt nước, 2 ký chỉ còn 15.000 đồng, nếu mua 3 ký thì 20.000 đồng. Ổi 5000 đồng/ký, rẻ như cho. Đậu bắp, dưa leo đồng giá: 10.000 đồng/ký.

Chè nóng, khoai lang… được các bà ghé mua, là món khoái khẩu trong thời tiết se lạnh của người Sài Gòn.

Các tiểu thương đều mong sớm hết hàng để về nhà nghỉ ngơi. Anh Hoàng bán xoài chín nói: “Xoài cát chu chín, tôi bán luôn 10 ngàn/ký. Giờ này còn cả xe, chắc tôi chết luôn quá!”.

troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Quầy trái cây giữa biển nước thưa vắng người mua
troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Các bà nội trợ đi chợ muộn do cơn bão số 9
troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Dầm mưa lạnh mà chẳng bán buôn được, người phụ nữ này chán nản chở khoai lang về nhà nghỉ ngơi
troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Một bà nội trợ mặc áo mưa lựa rau
troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Rau, củ, quả chìm dưới cơn mưa tầm tã
troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Những người phụ nữ một nắng hai sương bất chấp mưa bão, chịu lạnh, cố gắng bán cho xong hàng
troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Heo mổ trong cảnh chợ chiều mưa bão ảm đạm
troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
"Nước lênh láng như vầy, bán buôn gì?", người phụ nữ bán gà tên Hà nói.
troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Những món ăn vặt nóng được người Sài Gòn ưa chuộng trong ngày mưa bão
troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Uống cà phê vỉa hè, ngắm mưa cũng là một thú vui của người dân Sài Gòn
troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Sài Gòn chìm trong mưa bão. Mới 3 giờ chiều mà trời đã tối mịt
troi mat nguoi sai gon ngu vui mac ao mua di cho muon giua mua bao
Đường phố hun hút, vắng xe ngày cuối tuần

Dương Cầm