Mang âm nhạc đến bệnh viện số 35 và 36:

Trao yêu thương giữa tháng Tư

18:10 | 13/04/2013

628 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện lần này được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai và Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) trong 2 ngày 11 và 12/4.

Tổng số tiền quyên góp 29.510.000 đã được tặng lại 20 bệnh nhân nghèo của 2 bệnh viện này. Số tiền tuy không lớn nhưng thực sự mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những bệnh nhân nghèo, giúp họ thêm niềm vui và nghị lực để chống chọi lại bệnh tật.

Lần đầu tiên đến Lào Cai

Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện đã mang đến những nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc cho những bệnh nhân, thân nhân cũng như các y bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai.

Điều đặc biệt là tất cả các nghệ sĩ cũng như các tình nguyện viên trong chuyến đi tới Lào Cai lần này đã thực hiện 2 chương trình từ thiện: tặng quà và tiền mặt quyên góp được từ các nhà hảo tâm cho học sinh nghèo tại Mường Khương, Lào Cai vừa bị thiệt hại nặng nề bởi cơn mưa đá hồi cuối tháng 3 vừa qua. Đồng thời mang âm nhạc đến bệnh viện Đa khoa Lào Cai để phục vụ các bệnh nhân và cán bộ y bác sĩ tại đây.  

Ca sĩ Thái Thùy Linh tận tâm thăm hỏi các bệnh nhân tại bệnh viện Lào Cai

Tại Khoa thận, các thành viên trong đoàn và các ca sĩ đã nghẹn lời khi chứng kiến những bệnh nhân đang nằm tại giường bệnh lọc máu, chống chọi lại bệnh tật từng này từng giờ.

Bệnh nhân Hoàng Thị Bông bị suy thận, không có người nhà chăm sóc thường xuyên cảm động bày tỏ: “Suốt năm qua, ngày nào tôi cũng buồn vì bệnh tật và luôn bị cảm giác nhớ nhà dày vò, và hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên suốt bao năm qua tôi được nghe các ca sĩ hát trực tiếp, tôi rất xúc động và cám ơn chương trình đã  mang đến cho tôi những giây phút quý giá đó”.

Bên cạnh những món quà âm nhạc ý nghĩa, Mang âm nhạc đến bệnh viện tiếp tục đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn với việc kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền vào hòm từ thiện cho các bệnh nhân nghèo. Thùng từ thiện quyên góp tại chỗ đã thu được 10 triệu đồng, tặng ngay 5 bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện.

Bác Cao Thị Lộc, 60 tuổi, quê Phú Thọ, hoàn cảnh khó khăn đang điều trị u nang buồng trứng đã không cầm được nước mắt khi được nhận quà tặng 2 triệu đồng của chương trình. Bác cho biết đây là lần đầu tiên được xem các ca sĩ hát và được tặng tiền, với bác, số tiền này vô cùng ý nghĩa vì hiện bác Lộc đang điều trị ở bệnh viện mà không được hưởng một chế độ bảo hiểm nào, gánh nặng cơm áo, thuốc men thường xuyên đè nặng lên đôi vai bác.

Những câu chuyện cảm động ở Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác

Tại bệnh viện Bỏng, chương trình không chỉ có một buổi chiều tràn ngập niềm vui mà còn có những câu chuyện thật cảm động.

Khi ca sĩ Thanh Hoa vừa lên hát thì bác Nguyễn Thị Độ (bệnh nhân 70 tuổi đến từ Bắc Giang) lập tức mở chiếc túi vải, lần ra một tờ 200.000 và nói giọng nghẹn ngào: “Tôi bị bệnh nặng 9 năm rồi, bị đa hồng cầu, bây giờ chuyển hoại tử rồi, hôm này thật quá hạnh phúc và bất ngờ khi được gặp các ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Thanh Hoa. Tôi muốn tặng chị tấm lòng của tôi. Đối với tôi đây là một liều thuốc bổ quý giá khi lần đầu tiên được xem các ca sĩ hát”.

Bác Độ hai tay đưa tờ 200 nghìn đồng cho ca sĩ Thanh Hoa làm chị bối rối tặng lại bác.

NSND Thanh Hoa đến bên giường bệnh hát cho bệnh nhân cùng nghe

Thế nhưng, dù mọi người thuyết phục thế nào đi nữa, bác Độ nhất định không nhận lại tờ 200 nghìn của mình, mà đối với bác đó là bó hoa mà bác dành tặng ca sĩ Thanh Hoa…

Bệnh nhân Nguyễn Tuấn Dũng, 50 tuổi, đến từ Nam Định cũng nghẹn ngào: “Tôi bị bệnh tủy 11 năm rồi, đến Viện Bỏng rất cảm động vì vẫn được các bác sĩ chữa trị tận tình. Hôm nay thật cám ơn các nghệ sĩ đã đến hát tặng những người tàn tật như tôi, tôi có cảm giác đỡ thiệt thòi hơn.”

Kết thúc chương trình, Mang âm nhạc đến bệnh viện đã quyên góp được 10.010.000 từ hòm từ thiện. 5 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất đang khám chữa tại bệnh viện đã được nhận 1.500.000 đồng mỗi người, 2.510.000 đồng còn lại được gửi lại quỹ bệnh nhân nghèo của bệnh viện.

Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 36 đã kết thúc trong niềm vui của rất nhiều người, đặc biệt là những bệnh nhân nhận được sự giúp đỡ quý báu từ các nhà hảo tâm, hy vọng đó sẽ là động lực giúp họ vượt lên cuộc sống khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

Thùy Linh

Ảnh: Vũ - Hoàng