Trà Leng - 30 ngày sau vụ sạt lở
Tại nơi này, dường như mọi ngóc ngách đều đã được lực lượng chức năng xới tung nhưng vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và người dân Trà Leng không bỏ cuộc.
![]() |
Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm. |
Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My buồn bã: “Đến hôm nay, chúng tôi đã tìm kiếm hết khu vực quanh đây rồi nhưng vẫn vô vọng. Theo ý nguyện của người dân, lực lượng chức năng quay lại tìm kiếm ngay dưới những nền nhà cũ đã bị sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.”
![]() |
Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My. |
Huyện Nam Trà My đã huy động lực lượng công an, quân sự, đặc biệt là lực lượng dân quân xung kích của xã Trà Leng cùng với nhiều loại máy móc hiện đại tiếp tục tìm kiếm những nạn nhận. Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường có 1 máy nổ, 2 xe máy xúc lớn được huy động đào xới lại những khu vực nghi ngờ có người bị cuốn đi. Sau khi dùng máy xúc đào xới đất, lực lượng chức năng tiếp tục dùng ống nước lớn để phun cho bùn chảy đi. Mọi phương án tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích vẫn đang được tích cực triển khai.
Tại khu vực xảy ra vụ sạt lở, thời tiết thay đổi thất thường, nhiều lúc có mưa lớn nhưng gia đình những nạn nhân vẫn theo dõi, ngóng chờ từng phút, từng giờ để tìm thấy người thân của mình. Người dân Trà Leng cũng đã lập những lán trại tại hiện trường để túc trực, theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân.
![]() |
Người dân mong ngóng tìm được thi thể người thân. |
Chị Hồ Thị Thiêm - người may mắn thoát chết sau vụ sạt lở đau xót: “May mắn thoát chết sau vụ sạt lở kinh hoàng kia, xuất viện trở về làng là tôi ngồi đây túc trực. Chỉ mong sớm tìm được người thân và có được ngôi nhà mới để ở mà thôi, tôi không mong muốn gì hơn cả.”
Nói đến đây, chị Hồ Thị Khiêm nghẹn giọng. Những giọt lệ đau đớn vì mất mát, vì tang thương của gia đình và dân làng không thể tiếp tục kiềm nén cứ tràn ra từ khóe mắt. Đã nhiều ngày trôi qua, người thân của chị vẫn nằm đâu đó dưới lớp đất đá vô tri kia…
Cứ mỗi lần lực lượng chức năng đào bới từng mét đất lên là những tia hi vọng mới trong mỗi người ở đây lại lóe lên. Nước mắt cũng đã cạn, giờ đây, người dân Trà Leng chỉ mong tìm được thi thể và mai táng cho những người đã khuất. Bà Đoàn Thị Ngọc xót xa: “Đến giờ phút này, tôi chỉ mong tìm được thi thể của chồng để về chôn cất. Cầu mong có phép nhiệm màu…”.
Vụ sạt lở ngày 28/10 tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam làm 9 người chết, 13 người mất tích và 33 người may mắn thoát chết. Sạt lở làm cho 15 hộ dân tại thôn 1, xã Trà Leng bị cuốn trôi nhà cửa, chính quyền địa phương đã đưa các hộ dân này đến ở tạm tại một khi nhà tập thể chờ ngày về chỗ tái định cư mới.
Theo Báo Kinh tế & Đô thị
- Cung nữ cuối cùng triều Nguyễn và những câu chuyện trong cung cấm
- Bắc Giang chỉ đạo tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu
- Dịch bùng phát ở Campuchia, lo ngại hàng nghìn người ồ ạt về nước
- Xúc động khoảnh khắc tân binh thủ đô lên đường nhập ngũ
- SABIC hỗ trợ cho hơn 1.200 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Việt Nam
- Học sinh Hà Nội trở lại trường từ 2/3, sinh viên đi học ngày 8/3
- Lùi thời gian học và thi lái xe bằng phần mềm mô phỏng
- Lễ hội lớn nhất Đông Nam Bộ đóng cửa, người dân đứng ngoài chùa cầu an
- Vững tin vào tuyến đầu chống dịch
- Giữa đại dịch Covid- 19, Bệnh viện K có biện pháp gì để đảm bảo khám, điều trị cho người bệnh?
- "Không thể chấp nhận tối về nhà còn bị tiếng ồn karaoke tra tấn"
-
Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ – Điểm sáng của ngành y tế khu vực Trung du miền núi phía Bắc
-
Phát hiện ổ dịch mới, Hải Dương phong tỏa khẩn cấp một xã
-
Cảnh sát biển tạm giữ 20 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc
-
Thần tốc "chặn Covid-19" ở ổ dịch Kim Thành - Hải Dương
-
Ngư dân phấn khởi "đón lộc" đầu năm