TP HCM: Người khiếm thị rơi xuống cống "quên" đậy nắp

08:37 | 09/04/2015

734 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đang đi bán vé số trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ, bất ngờ người thanh niên khiếm thị bị lọt xuống cống không đậy nắp, đơn vị thi công bỏ mặc người bị nạn.

Khoảng 13h ngày 8/4, anh Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1982, quê Đồng Nai, bị mù cả hai mắt, khi đi bán vé số thì bị lọt xuống cống không nắp, khiến anh bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo lời kể của chị Xuân, bán hàng gần khu vực anh Thành bị nạn, khi anh Thành lọt xuống cống, chị chạy đến công trình gọi mọi người đến giúp nhưng không ai hỗ trợ. Sau đó có vài công nhân chạy đến nhưng cũng quay lưng bỏ đi.

Thấy không ai giúp nên chị Xuân cùng chị gái của mình tên Tư kéo anh Thành lên.

Sau khi anh Thành được cứu khỏi miệng cống thì đơn vị thi công chạy đến đậy nắp lại.

Anh Thành kể lại rằng khi té xuống rất đau và bất ngờ. “Lúc đó tôi cầm gậy khua phía trước, thấy không có chướng ngại vật thì bước đến, ai ngờ bị ngã xuống hố”.

Nắp cống được lắp lại sau sự cố

Qua quan sát, anh Thành  bị trầy da ở tay và chân, đầu bị một vết thương, quần áo lấm lem có mùi cống hôi thối. Sau đó anh Thành được mọi người đưa đến bệnh viện để rửa vết thương.

Theo người dân trong khu vực thì cống không được đậy nắp nằm ngay trước khách sạn Duxton không có ai trông coi, không rào chắn nên mới có tai nạn xảy ra.

Nguyễn Hiển (tổng hợp)