TP HCM: Bọ xít hút máu “tấn công” nhà dân
>> Bọ xít hút máu lại tấn công
Theo ông Yến, trong lúc ông đang nằm ngủ thì có một con bọ xít chiều dài khoảng 1 cm bò lên người rồi đốt. Do giật mình thấy đau nên ông cùng người nhà đã bắt lại và tìm hiểu kỹ về loài bọ xít này. Sau khi phát hiện đây chính là loài bọ xít hút máu người, ông đã gọi báo cho Trạm Y tế phường 2 nơi ông ở đến để kiểm tra.

Bọ xít hút máu người phát hiện tại nhà ông Yến
Sau đó, cán bộ trạm y tế phường đã đến kiểm tra và bắt được tổng cộng 11 con bọ xít trong nhà ông Yến. Số bọ xít này bám ở những nơi ẩm thấp, ngóc ngách trong nhà. Mỗi con có kích thước khác nhau, màu đen xám. Sau khi kiểm tra và xác minh vụ việc, số bọ xít trên được mang đi tiêu hủy. Đồng thời, cán bộ y tế đã hướng dẫn gia đình ông Yến thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nhà cửa.
Qua vụ việc, bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM khuyến cáo, đang trong mùa mưa là cơ hội cho loài bọ xít hút máu người có điều kiện nảy nở nhanh chóng. Chính vì vậy, người dân cần đề cao cảnh giác, tăng cường vệ sinh, khử trùng nhà ở nhằm ngăn chặn khả năng sinh sôi và phát triển của loài côn trùng nguy hiểm này.
Mai Phương
-
TP HCM lập lại trật tự vỉa hè: Hướng tới các giải pháp “mềm dẻo”
-
[Chùm ảnh] Đường đầy hố sâu hơn nửa mét ở TP HCM “thay áo mới”
-
[P-Magazine] Nhà máy Đạm Phú Mỹ - Mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp TP Hồ Chí Minh
-
Trung tâm tài chính TP HCM: Không chỉ là cuộc đua thứ hạng
-
TS Nguyễn Đức Kiên: Không gian phát triển mới đòi hỏi TP HCM thay đổi tư duy quản trị
-
Bộ Công Thương đề xuất lập Cục Năng lượng - Dầu khí
-
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
-
Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển