Rớt nước mắt: 2 bé trai mồ côi chống gậy chịu tang mẹ

17:03 | 11/01/2016

3,667 lượt xem
|
Hình ảnh về hai bé trai sinh đôi chưa 3 tuổi mà phải chống gậy chịu tang mẹ được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến không ít người phải rớt nước mắt…

Được biết, hai cháu trong ảnh là Nguyễn Bá Đức và Nguyễn Bá Tuấn (đều sinh 2013) là con của chị Nguyễn Thị Anh (thôn 10, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Trong những bức hình lan tỏa trên mạng xã hội là hình ảnh hai bé Đức, Tuấn trong đám tang của mẹ mình.

rot nuoc mat 2 be trai mo coi chong gay chiu tang me
Hai em Đức - Tuấn trong đám tang mẹ

Sinh ra trong một gia đình nghèo, hai em này còn chưa một lần nhìn thấy mặt cha.

Được biết, chị Anh (mẹ của hai cháu bé) cũng sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm 2006, dù đang học lớp 9 nhưng chị vẫn quyết định nghỉ học, đi làm để giúp đỡ gia đình.

Trong thời đó, chị Anh đã đi rất nhiều nơi và làm rất nhiều công việc nặng nhọc để mong có tiền nuôi các em ăn học. Chị Anh đi làm được 6 năm, rồi tình cờ gặp anh Hoàn (SN 1991), quê xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương.

2 người yêu nhau và sau đó chị Anh biết mình đã mang thai. Chị Anh có tâm sự với anh Hoàn nhưng không được anh Hoàn chấp nhận. Bắt chị Anh phải đi phá thai. Sau đó chị Anh vẫn quyết định giữ con, vì trẻ con không có tội... Về phần anh Hoàn đã bỏ chị và con đi biệt xứ.

rot nuoc mat 2 be trai mo coi chong gay chiu tang me
Tai họa ập đến khi hai em mới hơn 3 tuổi

Sau khi sinh 2 con Đức và Tuấn, chị gửi bố mẹ chăm sóc, chị tiếp tục đi làm thuê bốc vác để gom góp đồng tiền về lo cho các con.

Những tưởng những nỗ lực của chị Anh để mẹ con có thể rau cháo nuôi nhau. Nhưng đến tháng 9/2015, trong một lần nộp hồ sơ ra Bắc xin việc, thấy trong người mệt mỏi, chị đã đi khám và phát hiện bị ung thư phổi.

Sau thời gian đổ bệnh, chị đã suy sụp và mất vào ngày 08/1/2016 vừa qua, khi mới 23 tuổi.

rot nuoc mat 2 be trai mo coi chong gay chiu tang me
Tha thẩn chơi với nhau, khi ai hỏi thì hai em nói: Mẹ đi làm lấy tiền mua quần áo tết

Chị Anh mất để lại 2 con còn quá nhỏ. Tương lai của hai em chưa biết sẽ thế nào khi ông bà ngoại hiện thuộc diện nghèo. Bản thân ông bà cũng đang phải nuôi hai con đang ăn học.

Liên hệ với bà Nguyễn Thị Thân (bà ngoại của Đức, Tuấn) chúng tôi được biết: Từ hôm mẹ cháu mất, hai cháu cứ thẫn thờ, tối nào hai cháu cũng hỏi bà ơi mẹ đâu. Giờ thì chúng cũng biết mẹ chúng mất rồi nhưng khi nào quên, có ai hỏi mẹ thì hai cháu vẫn hồn nhiên nói “Mẹ đi làm để mua quần áo tết cho con”.

Nghe những lời này, ai cũng rớt nước mắt, hai em còn quá nhỏ để biết đau thương ập đến với mình.

rot nuoc mat 2 be trai mo coi chong gay chiu tang me

Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về:

 - Bà Nguyễn Thị Thân (Bà ngoại của 2 cháu) - Điện thoại: 01638.402.205 - Thôn 10, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.

 - Hoặc Báo Năng lượng Mới, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 0912.40.40.84.

Chúng tôi sẽ chuyển món quà đến gia đình của 2 cháu Đức - Tuấn.

 

Huy An