Nổ bình gas, cụ ông Việt kiều thiệt mạng

Căn nhà xảy ra vụ nổ bình gas làm cụ ông thiệt mạng.
Lúc 10h25, nhiều người dân ở khu vực trên hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn. Vị trí xảy ra vụ nổ được xác định từ tầng 2 của căn nhà cao 4 tầng tại địa chỉ trên.
Nhiều nhân viên của Công ty TNHH Hưng Long, chuyên bán máy tính (ở tầng trệt) nghe tiếng nổ kèm theo khói bốc ra liền lấy bình chữa cháy mini lao lên tầng trên. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa đang có nguy cơ bùng cháy lớn được dập tắt.
Thông tin của vụ nổ được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin, Cảnh sát PC&CC TP HCM huy động 5 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PC&CC có mặt tại hiện trường để sẵn sàng ứng cứu.
Thời điểm xảy ra vụ nổ, ông Đại ở nhà một mình. Năm 2010, ông Đại từ Mỹ về lại Việt Nam chung sống với một người phụ nữ trong căn nhà trên đến nay.
Tại hiện trường, thi thể ông Đại nằm cạnh bình gas cùng nhiều vật dụng ngổn ngang trong căn phòng.
Hưng Long
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
