Những công an “dởm” chuyên “chém gió” và lừa đảo

06:41 | 25/02/2012

571 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chính những "công an thứ thiệt" cũng phải công nhận rằng, ngày càng nhiều những vụ mạo danh công an để lừa đảo, ăn chặn tiền và tài sản, đôi khi chỉ là để "xin xe" (trường hợp người và xe vi phạm luật giao thông), để khoác lác cho bạn bè nể trọng. Đã có một số chuyên gia nghiên cứu về xã hội lo ngại kiểu mạo danh này đang trở thành một vấn nạn mới đáng lo ngại.

"Công an” bỏ chạy… khi nhìn thấy công an

Rạng sáng 13/2, cảnh sát cơ động tỉnh Bình Dương vừa bắt gọn 3 đối tượng giả danh công an, chặn xe phạt lỗi giao thông. Trong 3 đối tượng này có một đối tượng mặc sắc phục công an, đảm nhiệm vai trò chặn xe và vờ làm thủ tục xử phạt. Khi lực lượng tuần tra xuất hiện trước Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (Thuận An – Bình Dương), cả 3 đối tượng trên hốt hoảng bỏ chạy, rồi ngoan cố định dùng hung khí để chống trả. Khi bị khống chế, 3 đối tượng này còn định dùng 900.000 đồng vừa thu từ những người đi đường, khi mạo danh là công an để mua chuộc, hối lộ lực lượng tuần tra.

Tại Công an thị xã Thuận An, 3 đối tượng khai nhận là Bùi Văn Thẳm (SN 1968), Lê Trọng Nhận (SN 1984), Nguyễn Văn Thiết (SN 1985), cùng ngụ Thanh Hóa. Cần tiền để tiêu xài, ăn chơi, cả nhóm đã bàn nhau “đầu tư” một bộ sắc phục công an, có cả tập biên lai xử phạt, để lừa đảo người đi đường bằng thủ đoạn “bắt lỗi vi phạm giao thông”.

Hai đối tượng giả danh công an bị CA TP Vinh bắt giữ

Giả công an lừa tiền chạy án…

Chị Nguyễn Thị Kim ở huyện Quốc Oai, Hà Nội người đã vội vàng “xoay” cho đủ 280 triệu đồng để đưa cho Nguyễn Anh Đức (SN 1979 ở xã Do Nghĩa, huyện Quốc Oai), nhằm nhờ cậy Đức “chạy án” cho em trai mình đang bị “dính án cưỡng đoạt tài sản”.

Nguyễn Anh Đức khai nhận, do biết gia đình chị Kim có em trai liên quan đến một vụ án cưỡng đoạt tài sản, Đức bắt quen với chị Kim rồi tự nhận mình là công an, rồi gợi ý gia đình chị Kim phải chi 350 triệu đồng để y “chạy” cho em trai chị Kim thoát án. Tin tưởng vào “cậu Minh – công an nhiệt tình, xốc vác”, gia đình chị Kim đã đưa cho Đức 280 triệu đồng. Nhưng rồi gia đình chị Kim nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo nên đã nhanh chóng làm đơn trình báo tới Cơ quan Công an.

Nhận được đơn của chị Kim, Công an thị trấn Quốc Oai đã khẩn trương làm rõ “cậu công an tên Minh” chính là Nguyễn Anh Đức, các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can được thi hành.

Cũng với thủ đoạn lừa tiền “chạy án”, đầu tháng 2 này, một kẻ mạo danh công an đã bị chính “bị hại” tóm cổ đưa tới Công an phường Cửa Đông. Chị Vương Thị Thúy (Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, HN) cho biết, em họ của chị là Lê Hữu Độ (quận Hoàn Kiếm, HN) bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt vì tội cố ý gây thương tích, giữa lúc cả gia đình đang lo lắng thì Vũ Văn Quý – vốn quen biết sơ sơ với chị Thúy đã tự nhận mình là cán bộ CATP Hà Nội, hứa rằng sẽ “chạy” cho Độ chịu mức xử lý hành chính. Chị Thúy đã đưa trước cho Quý số tiền 8,1 triệu đồng, nhưng sau đó Quý bỏ trốn. Không may cho kẻ lừa đảo, một thời gian sau, chị Thúy tình cờ phát hiện Quý đang có mặt ở đường Phùng Hưng nên đã đưa y tới Công an phường Cửa Đông để tố giác.

…Và lừa tiền "chạy học”

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1983, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cho Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (TTQLKT&CV) – Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo hơn 5 tỉ đồng của đối tượng này. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Hải làm nghề “xe ôm” ở Hà Nội từ năm 2008. Do cờ bạc, rượu chè, Hải nợ nần chồng chất, quẫn bách, y đã nghĩ ra cách giả danh công an để lừa đảo.

Hải đã bỏ ra 1,5 triệu đồng để mua một bộ sắc phục cảnh sát hàm đại úy, thuê ôtô hạng sang, lắp BKS 80B giả. Gặp ai Hải cũng “nổ” rằng mình là cảnh sát hình sự ở Hà Nội, có nhiều mối quan hệ có thể chạy được các suất giúp thí sinh đỗ thẳng vào các trường đại học, trung cấp cảnh sát, thậm chí chạy cả cho người ra nước ngoài làm việc.

Các loại thẻ giả của cùng một đối tượng

Theo tài liệu của Phòng CSĐT tội phạm TTQLKT&CV – Công an tỉnh Bắc Ninh, trước khi Hải bị bắt, đã có ít nhất 4 bị hại ở Bắc Ninh và Hà Nội trình báo về việc bị Hải lừa, với số tiền lên đến hơn 5 tỉ đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc Nguyễn Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau nhiều ngày lẩn trốn, khoảng cuối năm 2011 khi vừa về đến Hà Nội, Hải đã bị tóm gọn.

Cũng với thủ đoạn “chạy học”, Võ Anh Tuấn (SN 1984, tự xưng là cán bộ công an, trú tại thôn Đắk Thành, xã Đắk Sôr) đã lừa được cả trăm triệu đồng của những nông dân trong địa bàn huyện Krông Nô.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô cho biết, ông Nguyễn Thanh Tân (trú tại thôn K62, xã Đắk Drô) nghe Tuấn nói mình làm trong lực lượng công an nên có một suất học với giá khoảng 200 triệu đồng. Tuấn hứa sẽ làm thủ tục đưa con ông Tân đi học với điều kiện ông phải đưa trước 100 triệu đồng. Nhận tiền, Tuấn viết giấy biên nhận và cam kết rõ cả thời gian có giấy báo nhập học, thậm chí y còn yêu cầu ông Tân đưa thêm 5 triệu đồng nữa để lo làm bằng tốt nghiệp phổ thông cho con trai ông.

Thủ đoạn hơn, Tuấn còn cho người giả là cán bộ ở Bộ Công an vào tận nhà thẩm tra lý lịch của con ông Tân. Sau một thời gian, biết mình bị lừa, ông Tân làm đơn tố cáo. Tuy nhiên, lúc này Tuấn đã bỏ trốn. Phải tới nửa năm sau, Công an huyện Krông Nô phối hợp với Công an phường Long Bình, TP Biên Hòa mới bắt giữ được đối tượng. Tuấn đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lừa tình, lừa cả tiền "chạy việc”

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang hoàn tất hồ sơ để chuyển đến Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Võ Quốc Trừng (33 tuổi), thường trú ấp Trường Ân, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn của Trừng là tự giới thiệu mình là đại úy công an, hiện đang công tác tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh, đồng thời “quảng cáo”: Nếu ai có nhu cầu đi hợp tác lao động ở nước ngoài thì Trừng sẽ giúp đỡ. Để được đi lao động hợp tác tại Liên bang Nga, mỗi người phải đóng 50 triệu đồng. Nhưng để Trừng lo các thủ tục cần thiết, phải đóng trước 10 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ nhận khi người lao động lên máy bay. Nghe những lời có cánh của Trừng, ông V.V.K đã gửi gắm 2 người cháu của mình, lặn lội từ Hải Phòng vào Đồng Nai để nhờ Trừng giúp đỡ. Sau đó, ông K còn giới thiệu cho 14 người ở huyện Trảng Bom đến gặp Trừng làm thủ tục đi lao động tại Nga. Tất cả đều bị “sập bẫy” chỉ bởi cái mác công an giả mạo của Trừng.

Còn Khổng Việt Tiến thì không chỉ lừa tiền mà lừa cả tình. Qua sự giới thiệu của bạn bè, Tiến làm quen với chị Lê Thị N (19 tuổi, ở huyện Trường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), đang là công nhân Khu công nghiệp Vĩnh Niệm. Tiến tự giới thiệu mình là Tiến Anh – cảnh sát hình sự, Công an quận Lê Chân, có thể “lo” giấy tờ, bằng cấp xin việc làm.

Sau một thời gian quen biết, Tiến và N đã nảy sinh tình cảm, sống với nhau như vợ chồng. Tiến đã nhận của mẹ N hơn 9 triệu đồng, CMND và sổ hộ khẩu gia đình với lời hứa “xin việc cho người yêu”. Tuy nhiên, dần dần N nhận thấy những biểu hiện nghi vấn nên đã tìm đến trụ sở công an các phường Vĩnh Niệm, Trần Nguyên Hãn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Lê Chân để hỏi về Tiến. Biết bị lừa, N đã đến Công an quận Lê Chân trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác minh được danh tính của đối tượng, tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Khổng Việt Tiến (24 tuổi, HKTT ở huyện Thủy Nguyên), tại phường Cát Bi, quận Hải An, thu được 1 giấy CMND, 1 sổ hộ khẩu của N, 1 khóa số 8, 2 chìa khóa còng số 8, 1 dùi cui điện, 1 xe máy Nouvo.

Không chỉ nam giới mới có “bản lĩnh” mạo danh công an để lừa đảo mà còn có cả phận "nữ nhi”. Đó là trường hợp của Trần Thị Hồng Nhung (SN 1990, ở Lạng Sơn). Nhung đã bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi giả là thượng sĩ công an, làm quen với các học viên cảnh sát, bộ đội, tạo mối quan hệ tình cảm rồi lừa đảo.

Theo điều tra, Nhung không có nghề nghiệp, sống lang thang ở Hà Nội. Để lừa đảo, Nhung chọn một tên khác là Lương Thị Thanh. Nhung nói mình đang công tác tại Tổng cục Xây dựng lực lượng và có quen biết với nhiều lãnh đạo Bộ Công an và Công an Hà Nội. Với lòng tin vào bạn gái xinh đẹp, lại giỏi giang, các nạn nhân đã bị lừa tiền, mất xe máy.

Phú Vinh