Người dân thôn Kho Vàng xúc động nhận nhà mới
Từ khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng trên những dãy núi bao quanh, không khí đã tràn ngập niềm vui tươi, rộn ràng. Nhưng sâu thẳm trong những nụ cười ấy, có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi – không phải nước mắt đau thương mà là nước mắt của hạnh phúc, của một khởi đầu mới sau những ngày tháng đầy khó khăn.
Người dân thôn Kho Vàng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong Lễ Khánh thành Dự án tái thiết. |
Ngôi nhà – giấc mơ thành hiện thực
Cách đây chỉ vài tháng, thôn Kho Vàng còn là vùng đất chịu nhiều tổn thương, mất mát. Những ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, những con đường bị lũ tàn phá, bao nhiêu ánh mắt lo lắng vì không biết ngày mai sẽ ra sao.
Vậy mà giờ đây, từ trên cao nhìn xuống, thôn Kho Vàng giống như một bức tranh đầy sức sống. Những căn nhà mới khang trang đứng san sát nhau, được thiết kế vừa hiện đại vừa giữ được nét truyền thống của người Mông và người Dao.
Bà Sùng Thị Mài, một trong những người dân đầu tiên được trao chìa khóa ngôi nhà mới, xúc động không kìm được nước mắt. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ở trong một ngôi nhà đẹp thế này,” bà nói, giọng nghẹn lại. “Căn nhà cũ của tôi đã nhiều chỗ bị dột, mỗi khi mưa to gió lớn là phải đi hứng nước khắp nơi… . Giờ thì tôi có thể ngủ ngon, không còn lo sợ nữa”.
Ngôi nhà vững chãi- giấc mơ của người dân thôn Kho Vàng đã thành hiện thực. |
Không chỉ có những ngôi nhà, Kho Vàng giờ đây đã thay da đổi thịt với hệ thống đường bê tông mới, giúp người dân kết nối dễ dàng hơn với các vùng lân cận. Anh Cháng A Thái, người đã gắn bó cả đời với những con đường đất lầy lội nơi đây, xúc động nói: “Trước kia, đi từ nhà ra chợ, lên nương rẫy là cả một hành trình gian nan. Mùa mưa thì trơn trượt, mùa khô thì bụi mù mịt. Nay đường mới làm xong, xe cộ đi lại dễ dàng, đời sống chắc chắn sẽ thay đổi nhiều.”
Con đường mới không chỉ là một dải bê tông, mà còn là con đường của hy vọng, dẫn lối người dân đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hệ thống điện, nước sạch cũng được hoàn thiện, mang đến sự tiện nghi mà trước đây họ chỉ dám mơ ước.
Đại diện Lãnh đạo Petrovietnam tham gia cắt băng Khánh thành Dự án tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng. |
Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc
Trong buổi lễ khánh thành, khi những ngôi nhà mới được trao tận tay các hộ dân, không khí lắng đọng với những cảm xúc khó tả. Ông Sùng Seo Tráng, người già nhất thôn, bước lên sân khấu nhận ngôi nhà mới với đôi bàn tay run run. “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đứng trước nhiều người thế này,” ông cười, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe. “Ngôi nhà này là món quà lớn nhất mà tôi nhận được. Nó không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng của sự quan tâm và yêu thương.”
Không ít người đã bật khóc khi nhìn thấy những nụ cười ấy – những nụ cười chứa đựng sự nhẹ nhõm sau bao ngày tháng khổ cực. Những giọt nước mắt của ông Tráng, của bà Mài hay của bất cứ ai trong thôn Kho Vàng đều giống nhau: nước mắt của sự biết ơn, của niềm vui, hạnh phúc với một sự khởi đầu mới.
Người dân thôn Kho Vàng hạnh phúc trong bữa cơm đầu tiên tại căn nhà mới. |
Điều khiến Kho Vàng thay đổi không chỉ đến từ những công trình hiện đại, mà còn từ tình người ấm áp. Dự án tái định cư được thực hiện nhờ sự phối hợp giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chính quyền tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà, xã Cốc Lầu và sự lao động không ngừng nghỉ của Ban quản lý, các nhà thầu. Những kỹ sư, công nhân đã làm việc xuyên ngày đêm, những cán bộ đã lăn lộn cùng dân làng, và cả những tấm lòng hảo tâm khắp nơi đều góp phần tạo nên kỳ tích này.
Chị Hầu thị Hoa, một người mẹ trẻ, chia sẻ: “Không chỉ là một ngôi nhà mới, chúng tôi còn nhận được sự quan tâm rất lớn từ chính quyền và các nhà hảo tâm. Điều đó khiến chúng tôi thấy mình không bị bỏ rơi, rằng vẫn còn nhiều người sẵn sàng đồng hành với chúng tôi.”
Ngày khánh thành thôn Kho Vàng khép lại trong tiếng cười nói và ánh sáng rực rỡ từ những ngôi nhà mới. Nhưng với người dân nơi đây, đó chỉ là khởi đầu của một cuộc sống mới, một hành trình xây dựng tương lai với nhiều hy vọng.
Những giọt nước mắt đã rơi, nhưng không phải là dấu chấm hết. Chúng là lời khẳng định rằng từ đây, thôn Kho Vàng sẽ vững bước trên con đường hồi sinh, trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, của niềm tin và sức mạnh vượt qua mọi thử thách.
Minh Khang