Hải Dương: Phát hiện bé trai 1 tuổi tử vong dưới giếng
Hiện trường vụ việc.
Trước đó, ngày 10/3, anh Nguyễn Phồn Tiến (1981) và chị Phạm Thị Hương (SN 1982, ở cùng thôn) không thấy con trai đâu nên đi tìm. Tuy nhiên, không thấy cháu S. đâu nên nhờ chính quyền xã Thái Thịnh thông báo lên loa truyền thanh đồng thời huy động lực lượng tìm kiếm.
Đến khoảng 18h, ông Trần Văn Luyến (ở cùng địa chỉ) khi lấy nước từ dưới giếng cho lợn ăn đã phát hiện thi thể của cháu S. Ngay lập tức, ông Luyến đã báo lên chính quyền xã Thái Thịnh và vớt cháu bé lên.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Huy – Trưởng công an xã Thái Thịnh cho biết: Ngày hôm đó, tôi thấy anh Tiến thông báo về việc cháu S. mất tích và nhờ tìm kiếm. Sau đó thì thấy ông Luyến thông báo là thấy xác cháu S. dưới giếng. Sau khi cháu S. gặp tai nạn, nhiều ngày nay xã Thái Thịnh tụ tập rất đông người tò mò, đến xem và chia sẻ với gia đình anh Tiến. "Chúng tôi hàng ngày phải cử một đội trật tự xuống để khuyên nhủ bà con không nên tập trung quá đông”.
Được biết, cháu S. mới được 14 tháng tuổi và hiện chỉ mới biết bò, chưa biết đi. Nguyễn Thị Liên có mối quan hệ họ hàng với gia đình cháu S.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.
Xuân Hinh (tổng hợp)
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025