Nếu bạn nghĩ đây là tiệm bánh ngọt, hãy nhìn lại thật kỹ…

10:45 | 07/08/2020

|
Những bức ảnh dưới đây có thể khiến bạn cảm thấy ngọt lịm bởi nghĩ đó là một cửa hàng bánh kẹo, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút, bạn sẽ nhận ra rằng không phải.

Với hơn 1.000 mặt hàng trưng bày trong cửa hiệu đồ ngọt đẹp đẽ ấn tượng này, thoạt tiên bạn sẽ tưởng mình sắp được nếm những thứ ngọt lịm, nhưng kỳ thực, tất cả các món đồ bánh kẹo ở đây được được làm từ... len.

neu ban nghi day la tiem banh ngot hay nhin lai that ky
Nếu bạn nghĩ đây là tiệm bánh ngọt, hãy nhìn lại thật kỹ…

Hàng chục cân len đã được nghệ sĩ đan len Kate Jenkins sử dụng để tạo nên cửa hàng bánh kẹo này trong vòng 6 tháng. Khi đã biết rằng tất cả bánh kẹo trong tiệm đều được làm bằng len, người xem sẽ lại càng hứng thú quan sát kỹ lưỡng và thán phục tài năng đan len của nữ nghệ sĩ độc đáo này.

Cô Jenkins (48 tuổi) đến từ Brighton, East Sussex, Anh, đã bắt tay vào thực hiện dự án nghệ thuật “Kate’s Bakes” (Tiệm bánh của Kate) từ hồi năm ngoái.

neu ban nghi day la tiem banh ngot hay nhin lai that ky
Hàng chục cân len đã được nghệ sĩ đan len Kate Jenkins sử dụng để tạo nên cửa hàng bánh kẹo này trong vòng 6 tháng

Trước khi cửa hàng bánh kẹo bằng len của cô có được một gian trưng bày tại lễ hội đồ “handmade” tổ chức Barcelona (Tây Ban Nha) hồi tháng 5 năm nay, cô đã phải dành ra rất nhiều thời gian và công sức để sáng tạo và thực hiện khoảng 500 chiếc bánh đầu tiên.

Càng làm cô càng quen tay và nảy sinh thêm nhiều ý tưởng nên số lượng bánh bắt đầu gia tăng nhanh chóng để tạo nên một cửa hàng bánh đồ sộ.

neu ban nghi day la tiem banh ngot hay nhin lai that ky
neu ban nghi day la tiem banh ngot hay nhin lai that ky
Cô Kate dành tình yêu cho đan len từ khi còn là một cô bé

Cô Kate chia sẻ: “Ở Barcelona, có những người đã thực sự tưởng rằng cửa hàng bánh len của tôi là một gian phục vụ đồ ăn dành cho du khách đến tham quan triển lãm. Họ bước vào cửa tiệm định mua bánh nhưng rồi ngỡ ngàng không hiểu trước mặt mình là gì, họ đứng hồi lâu quan sát, ngắm nghía và nhận ra: Ồ, bánh này không ăn được, đây là bánh giả làm bằng len.

“Tôi rất thích những hiệu ứng thị giác và thử thách cách nhìn nhận của mọi người xung quanh khái niệm nghệ thuật. Triển lãm tiệm bánh len của tôi đã bắt đầu được mời tham gia trưng bày ở nhiều quốc gia, mới đây nhất, tiệm bánh đã được đưa tới một trung tâm mua sắm ở Hong Kong, tôi hy vọng tiệm bánh của mình sẽ được đi vòng quanh thế giới”.

neu ban nghi day la tiem banh ngot hay nhin lai that ky
neu ban nghi day la tiem banh ngot hay nhin lai that ky
neu ban nghi day la tiem banh ngot hay nhin lai that ky
Hiện tại, sau khi hoàn thành tiệm bánh len, Kate lại đang chuẩn bị cho một dự án mới có tên “Nghệ thuật tự cách ly”...

Cô Kate dành tình yêu cho đan len từ khi còn là một cô bé. Cô từng theo đuổi chuyên ngành thiết kế thời trang và rất có hứng thú với việc thiết kế đồ len. Nhưng rồi cô quyết định không theo đuổi công việc trong lĩnh vực thời trang mà thay vào đó, trở thành một nghệ sĩ chuyên sáng tạo với chất liệu len. Kate đặc biệt thích thú với việc thực hiện các tác phẩm mang chủ đề ẩm thực từ chất liệu len.

Cô đã sáng tạo nên nhiều tác phẩm xoay quanh đề tài này, như tạo nên một quán cà phê, một buổi tiệc tối, một tiệm bán cá...

Hiện tại, sau khi hoàn thành tiệm bánh len, Kate lại đang chuẩn bị cho một dự án mới có tên “Nghệ thuật tự cách ly”, trong đó, ý tưởng chính xoay quanh những món đồ hộp mà cô sử dụng để nấu nướng nhanh gọn trong thời gian cách ly vì dịch Covid-19.

Theo Dân trí