Nét duyên ở ngã tư đường phố
Không chịu thua kém
Đúng theo kế hoạch, ngay từ đầu tháng 1/2013, nữ CSGT đã có mặt trên 10 nút giao thông huyết mạch của thành phố, gồm: Tràng Tiền - Hàng Bài; Điện Biên Phủ - Cửa Nam; Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã; Trần Phú - Điện Biên Phủ; Phố Huế - Đại Cồ Việt; Giải Phóng - Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt; Quang Trung - Cầu Trắng; Ngã 6 Ô Chợ Dừa, làm nhiệm vụ phân luồng điều khiển giao thông.
Trong ngày đầu triển khai, những nữ CSGT đã gặp phải thử thách của thời tiết khi trời đổ mưa nặng hạt kéo dài, nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống thấp tới 100C. Cũng do ảnh hưởng của thời tiết, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến phố trong giờ cao điểm đã gia tăng đột biến. Để kịp giờ làm, nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm vượt đèn đỏ hoặc chen nhau đi lên vỉa hè. Tuy nhiên, những hình ảnh lộn xộn đó đã không kéo dài. Với những động tác thuần thục, kinh nghiệm xử lý tình huống ùn tắc, sự nhiệt tình trong công việc, những nữ CSGT đã dần dần nhận được sự ủng hộ của người điều khiển phương tiện, tình trạng ùn tắc đã không còn xảy ra ở các nút giao thông trọng điểm.

Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền, thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) đang chỉ huy giao thông tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã
Sau hơn nửa tháng thực hiện, những ý kiến phản hồi tích cực từ phía dư luận xã hội, những đánh giá cao của các lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Hà Nội đã khiến Phòng CSGT Hà Nội phấn khởi và tự tin hơn với quyết định mới mẻ, sáng tạo của mình. Trong những ngày đầu năm 2013, nữ CSGT xuống đường làm nhiệm vụ đã trở thành hình ảnh đẹp và thân thiện, ý thức người dân tham gia giao thông cũng đã có chuyển biến tích cực. Nhận thấy những biểu hiện tích cực đó, nhằm mục đích nâng cao công tác hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSGT tiếp tục triển khai bố trí thêm lực lượng tại 5 ngã tư trọng điểm khác, gồm: Trần Hưng Đạo - Bà Triệu; Nguyễn Thái Học - Chu Văn An; Cát Linh - Tôn Đức Thắng; Xuân Thủy - Trần Thái Tông và Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.
Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội khẳng định: “Việc điều động nữ CSGT xuống đường nhằm tạo sự thân thiện, hình ảnh đẹp không chỉ cho người tham gia giao thông trong nước mà cả trong con mắt của bạn bè quốc tế. CSGT nữ sẽ làm thường xuyên và chỉ làm vào giờ cao điểm. Sáng 7-8 giờ 30 phút, chiều 16-18 giờ. Ngoài giờ trực cao điểm này, họ vẫn phải đảm bảo hoàn thành công việc chuyên trách tại đơn vị mình như xử lý hồ sơ vi phạm, xếp xe dẫn đoàn... Số chiến sĩ nữ làm nhiệm vụ sẽ không kiểm tra, xử lý mà chỉ tập trung hướng dẫn, phân luồng giao thông, đưa trẻ em, người già qua đường”.
Tự hào sắc “lính”
Những ngày đầu triển khai kế hoạch là những ngày Hà Nội chìm trong mưa phùn và giá rét. Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền, thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) không quản ngại khó khăn, kiên trì bám chốt, chỉ huy dòng phương tiện lưu thông qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã. Mặc dù 7 giờ mới bắt đầu ca làm việc nhưng Huyền luôn có mặt từ 6 giờ 30 phút. Từng động tác chỉ huy giao thông được chị thực hiện thành thục, đẹp mắt. Hỗ trợ cho “bóng hồng” này còn có 3 CSGT nam ở các góc đường. Bằng những hiệu lệnh chỉ huy giao thông nhanh gọn, dứt khoát, lần lượt các dòng phương tiện được nữ CSGT hướng dẫn đi đúng hướng, an toàn và trật tự.
Chỉ trong hơn một giờ làm việc ngắn ngủi nhưng sự xuất hiện của các chị đã khiến người dân ngạc nhiên, thích thú. Các chị đã tạo nên một hình ảnh đẹp, nhẹ nhàng giữa phố phường, ngã tư đông đúc và sự ồn ào. Thiếu úy Huyền tâm sự: “Đây không phải là lần đầu tôi xuống đường phân làn giao thông. Nhưng đây là đợt ra quân cao điểm của CSGT Hà Nội nhằm tạo hình ảnh đẹp cho người tham gia giao thông, chính vì vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy hãnh diện được đứng trong đội ngũ. Nhà tôi cách chốt hơn 10km, hằng ngày phải dậy từ 5 giờ 30 phút để đi làm. Thực sự, mỗi sớm tinh sương, dắt xe ra đường trong mưa và rét, lòng cũng không khỏi ngại ngần nhưng nhiệm vụ và cảm giác hãnh diện ấy mạnh mẽ hơn…”.
Cùng chung cảm nhận ấy, Trung sĩ Hoàng Thị Hương, thuộc Đội CSGT số 6, đứng điều hành giao thông tại ngã ba Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng cũng vậy: “Em cùng các đồng nghiệp chuẩn bị trang phục, phương tiện và nghe phổ biến công việc. Tiếp đó, tất cả cùng ra chốt sớm để bắt đầu làm việc vào lúc 7 giờ. Dưới cái lạnh, em mới hiểu rõ sự vất vả của các anh đồng sự từ trước tới nay, ngày nắng cũng như ngày mưa phải ra đường làm nhiệm vụ”.
Còn Thượng sĩ Đỗ Thị Loan, thuộc Đội CSGT số 1 tâm sự: “Chúng tôi khoác trên mình bộ quân phục Công an Nhân dân nên việc đứng phân luồng trên đường là chuyện hết sức bình thường. Dù có khó khăn, vất vả song đã là nhiệm vụ thì tất cả đều phải nỗ lực, hoàn thành, phục vụ nhân dân vô điều kiện”.
Có chị em đã lập gia đình nên họ có những vất vả riêng, Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân có 2 con nhỏ song vẫn không nề hà vất vả, hào hứng nhận nhiệm vụ. Chị luôn nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ, hết phiên trực Trung úy Vân lại vội vàng về đơn vị để tiếp tục công việc với những bộ hồ sơ cần xử lý. Chị khẳng định: “Bất cứ ai đã công tác trong ngành công an đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Tôi may mắn có một người chồng sẵn sàng chia sẻ công việc trong gia đình. Ngay khi biết tôi sẽ tham gia trực tiếp chỉ huy giao thông vào giờ cao điểm, chồng tôi đã hết sức ủng hộ và tạo điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ”.
Gần một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên, những “đóa hoa” trong hàng ngũ CSGT Hà Nội xuống đường dầm mưa, dãi nắng trong giờ cao điểm. Hình ảnh này đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong mắt người tham gia giao thông và được đông đảo người dân thủ đô khen ngợi.
Nhiều người sẻ chia và ngại ngần: “Cứ nhìn những anh CSGT lúc mới ra bục đứng trắng trẻo, chỉ sau một thời gian ngắn, da đen sạm đi, vậy là hiểu rõ CSGT vất vả ra sao. Chắc chắn sự vất vả ấy sẽ còn tăng lên rất nhiều đối với nữ CSGT…”.
|
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp đã tới nhiều nút giao thông ở thủ đô thăm, động viên các nữ CSGT Hà Nội đang làm nhiệm vụ phân làn giao thông.
"Việc đưa các nữ CSGT xuống đường điều khiển giao thông là việc làm tốt, cần tiếp tục phát huy trong năm 2013, đặc biệt trong đợt cao điểm tết nguyên đán và mùa lễ hội sắp tới. Mong rằng các chiến sĩ CSGT phát huy tinh thần người chiến sĩ Công an Nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh thủ đô hòa bình, thân thiện, giúp cho giao thông an toàn và thông thoáng hơn" - Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh. |
Thiên Minh
-
Cải cách mạnh mẽ cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập để ngăn ngừa tham nhũng
-
Quốc hội thống nhất bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng và làm thuốc giả
-
Lãnh đạo công ty dầu khí Indonesia bị bắt vì vụ tham nhũng 12 tỷ USD
-
Hà Nội phân luồng giao thông ra vào nội đô dịp Tết Nguyên đán
-
Đề xuất các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn TP HCM
-
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

