Một kẻ đánh bom liều chết bị tiêu diệt ở Paris
![]() |
| Cảnh sát phong tỏa khu vực sau khi một kẻ cầm dao xông vào đồn cảnh sát bị bắn chết |
Theo những thông tin đầu tiên, vào lúc gần giữa trưa hôm nay (theo giờ Paris), ngày 7/1, một người đàn ông cầm dao và cầm trên tay một vật khả nghi (có thể là thuốc nổ) đã cố gắng xông vào tòa nhà của cảnh sát quận 18. Cảnh sát canh gác lối vào đã nổ súng, kẻ tấn công bị thương nặng và chết trước khi được cấp cứu.
Đài phát thanh France Info cũng đưa tin kẻ tấn công đeo đai tự sát và hét lớn: “Allahu Akbar!” (tiếng Ả Rập: Thượng đế vĩ đại).
Sự trùng hợp có lẽ không phải ngẫu nhiên: hôm nay là chẵn 1 năm kể từ ngày xảy ra cuộc tấn công vào tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo ở Paris.
Xin nhắc lại diễn biến của sự việc năm ngoái: hai kẻ lạ mặt đã đột nhập vào phòng biên tập của Charlie Hebdo và nổ súng vào những người có mặt trong phòng, giết chết 12 người, trong đó có hai cảnh sát.
Hiện cảnh sát đang điều tra nhân thân hung thủ và động cơ, mục đích của vụ khủng bố ngày hôm nay.
Thiện Tâm
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

