Kẻ gian bê nguyên cả hòm công đức trong chùa
Hòm công đức được đặt tại chính điện luôn mở cửa, được làm bằng gỗ, có kích thước khoảng 30x30x50cm.

Ảnh minh họa
Khi đặt tại chính điện, bên trên hòm công đức còn đặt một tấm kính và một lư hương để khách dâng hương, lễ Phật. Kẻ gian đã bỏ lại tấm kính và lư hương, bê mất chiếc hòm chứa khá nhiều tiền công đức.
Theo lời kể của các Phật tử, buổi sáng ngày 1/6, chùa Pháp Lạc rất đông khách đến viếng nhân lễ Phật đản. Trong chùa chỉ có một sư cô trụ trì quản lý chùa và một người phụ nữ hay đến phụ việc.
Đến 15 giờ cùng ngày, khi lượng khách vơi dần thì một số Phật tử phát hiện chiếc hòm công đức đã “biến mất”.
Do vào dịp lễ Phật đản nên lượng Phật tử đi lễ công đức khá nhiều, ước tính bên trong hòm công đức bị mất khoảng vài chục triệu đồng.
Chùa Pháp Lạc nằm ở khu dân cư thưa thớt, đường vào chùa là con đường đất, đi lại rất khó khăn. Bên hông chùa là một nghĩa địa, xung quanh khá vắng vẻ.
Vũ Huy (Năng lượng Mới)
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ