Hoàng Sa, Trường Sa giữa lòng Thủ đô

09:31 | 26/06/2014

2,314 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ khi Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, trên từng ngõ phố Hà Nội, người dân Thủ đô đã có nhiều hành động thiết thực để thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Bản đồ lớn ngay lối vào nhà hát Múa rối Việt Nam 

Ngay Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội có tấm panô "Tôi yêu Việt Nam".

Mô hình đèn biển đã được dựng lên trước cửa khách sạn Hòa Bình (phố Lý Thường Kiệt) 

 

Cột mốc chủ quyền Trường Sa trước tòa nhà CT6, khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Một quán bia trên phố Xã Đàn treo tranh cổ động khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Cửa hàng kinh doanh thời trang trên phố Đội Cấn với tấm áp phích khẳng định chủ quyền biển đảo.

Thời trang in quốc kỳ và tình yêu hướng về Biển Đông trên áo.

Nguyễn Hoan