Hoa hậu Phương Nga trải lòng trên Facebook trước khi bị bắt

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga.
Mở đầu cho “trạng thái” trên Facebook, Phương Nga đã viết: “Đừng cố gắng thích một cái gì đó chỉ để vừa lòng người khác”.
Cô đã thể hiện và nhớ lại tình yêu từ thời trẻ: “Nằm nhà đọc sách, tự nhiên nhớ có cái thời yêu đương hay làm gì cũng xông pha hiến máu lắm”. Trong khoảnh khắc nào đó, Phương Nga đã nhớ đến người yêu cũ: “Một hôm người yêu (cũ) khoe mới đọc cuốn sách bestseller, thần thông quảng đại, mở mang trí tuệ ghê gớm”.
Trong “trạng thái” cuối này, cô hoa hậu không ngần ngại thổ lộ: “Thấy anh ý hào hứng như vậy mình cũng chạy đi kiếm sách về đọc. Thực ra không có nhu cầu mở mang trí tuệ gì, chỉ muốn đọc xong ra bình luận cho anh ấy vui và thấy tâm hồn chúng mình đồng điệu thôi”.
Phương Nga trút cảm xúc sau khi đọc cuốn sách: “Kết quả là đọc xong lòng trào dâng một nỗi căm hờn, kiểu "mất xừ nó mấy tiếng cuộc đời". Hận đến nỗi không bao giờ nhắc đến cuốn sách chứ đừng nói đến bình mới luận. Sau này rút kinh nghiệm, cái gì không thích là không thích”.
Cái kết cho “trạng thái” này, cô hoa hậu đưa ra nhận định: “Đừng ép, ép chỉ tổ nát”.
Hưng Long (tổng hợp)
-
Bộ Công Thương đề xuất lập Cục Năng lượng - Dầu khí
-
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
-
Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển