Hà Nội: Người dân Miêu Nha "vật lộn" với ngập lụt kéo dài

21:40 | 08/10/2025

120 lượt xem
|
(PetroTimes) - Suốt 1 tuần qua, người dân làng Miêu Nha (phường Xuân Phương, Hà Nội) phải sống giữa biển nước. Cuộc sống sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn nhưng mọi người vẫn kiên trì bám trụ chờ ngày nước rút để ổn định lại cuộc sống.

Sau trận mưa như trút ngày 30/9, khu vực làng Miêu Nha bị nhấn chìm trong biển nước. Nhiều gia đình đã phải sơ tán khỏi nơi cư trú, tạm thời ở nhà người thân, hay thuê tạm các nhà nghỉ gần đó chờ ngày nước cạn để quay về dọn dẹp nhà cửa.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lợi (Tổ dân phố số 2) cho biết, tình trạng ngập úng đến nay đã giảm bớt, tuy nhiên vào sâu bên trong nước vẫn có thể ngập đến ngực, thậm chí đến cổ. Mặc dù vậy, người dân ở đây vẫn động viên nhau bám trụ nhưng vấn đề không có điện, thiếu nước sạch đã làm cho cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Các cháu nhỏ chưa đi học được gửi nhờ người trông, còn các em lớn hơn thì gia đình phải thuê trọ bên ngoài chờ nước rút.

Ông Lưu Văn Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố 2, cho biết nhiều năm nay nơi đây là “rốn ngập” của khu vực. Một tháng trước, làng từng ngập suốt 10 ngày. Sau đợt đó, chính quyền khơi thông một dòng chảy bị ách tắc hàng chục năm, nhưng trận bão Bualoi vừa qua khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Hà Nội: Người dân Miêu Nha
Tình trạng ngập ở Miêu Nha đến hôm nay (8/10) vẫn tiếp diễn, mặc dù nước đã rút chậm nhưng nhiều điểm vẫn ngập sâu.
Hà Nội: Người dân Miêu Nha
Một tuần sống giữa mênh mông biển nước, cuộc sống của bà con trong phường bị đảo lộn nghiêm trọng.
Hà Nội: Người dân Miêu Nha
Có những nơi nước ngập đến thắt lưng nhưng cũng có nơi lên đến tận ngực. Nước mưa, nước cống dềnh lên làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Hà Nội: Người dân Miêu Nha
Tại nhiều điểm, cách di chuyển duy nhất để đưa người và đồ đạc ra ngoài là dùng các tấm ván, xuồng cao su...
Hà Nội: Người dân Miêu Nha
Hà Nội: Người dân Miêu Nha
Ông Cao Văn Hơn chia sẻ, ngoài ngập lụt, thì mất điện và thiếu nước sạch cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của gia đình ông.
Hà Nội: Người dân Miêu Nha
Trong suốt những ngày đầu khi nước dâng, gia đình ông chỉ biết cầm cự bằng lương khô, bánh mỳ...
Hà Nội: Người dân Miêu Nha

Dù sinh hoạt bị đảo lộn, nhất là tại những khu vực ngập sâu, bà con vẫn chung tay hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng địa phương cũng triển khai phương án bơm rút nước và hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng.

Hà Nội: Người dân Miêu Nha
Thiếu nước sạch, người dân ở đây phải chắt chiu từng tí, phần để tắm rửa, phần để nấu nướng hàng ngày.
Hà Nội: Người dân Miêu Nha
Những đứa trẻ chưa đi học thì được gửi người trông, các em lớn hơn thì gia đình phải ra thuê ở bên ngoài để tiện đến trường. Tuy nhiên cũng có một số hộ gia đình bị ngập nhẹ hơn đã quyết định ở lại chờ nước rút để nhanh chóng vệ sinh nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Hà Nội: Người dân Miêu Nha
Từ chiều 4/10, khi hệ thống bơm của trạm cầu Ngà (nơi bơm tiêu nước cho khu vực làng Miêu Nha) vận hành trở lại, tình trạng ngập bắt đầu giảm song vẫn còn khoảng 100 hộ bị nước bao quanh nhà.

Phong Sơn

  • bidv-14-4
  • vpbank
  • thp
  • banner-pvi-horizontal