Giải cứu người phụ nữ đòi chết trong đám cháy
![]() |
![]() |
Khoảng 12h ngày 8/11, một đám cháy đã bùng phát từ tầng ba ngôi nhà số 2 ngõ 423/2 đường An Dương Vương (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Tại thời điểm xảy ra vụ việc ngôi nhà đóng kín cửa, người dân thấy cháy đã cố gọi chủ nhà nhưng không thấy ai trả người. Ngọn lửa nhanh chóng lan từ tầng 3 sang các nhà kế bên.
![]() |
Người phụ nữ có biểu hiện không bình thường được cơ quan chức năng đưa ra khỏi đám cháy. |
Nhận tin cấp báo, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường. Khi cảnh sát đang dùng vòi rồng phun nước vào nhà thì một người phụ nữ trung niên chạy ra hành lang. Người này không ngừng hét lớn “để tôi chết một mình”.
Lo sợ người phụ nữ này có thể rơi xuống đất, lực lượng chức năng đã phải chuẩn bị sẵn đệm hơi. Đến khoảng 13h, nạn nhân đã được giải cứu thành công và đưa về trụ sở Công an phường Phú Thượng.
Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ tên Thắng (40 tuổi), mới tới sống một mình tại khu phố vài tháng. Người phụ nữ này tâm lý bất ổn, có nhiều hành vi không kiểm soát được. Nguyên nhân cháy nhà ban đầu có thể do chính người phụ nữ này đốt.
Q.Dương
-
Cung đường tuyệt đẹp của giải chạy "Vì cộng đồng không ma túy"
-
Cháy nhà ở Định Công và câu chuyện điện mặt trời áp mái
-
Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp phòng chống cháy nổ tại khu dân cư
-
Hà Nội: Cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối tại Hồ Tây
-
Hà Nội tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 4 ngày
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước