Đòi nợ người tình, 2 mẹ con bị đâm trọng thương

08:35 | 26/09/2013

726 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Người phụ nữ đi bán vé số đòi lại tiền đã cho người tình mượn thì bị đâm trọng thương cả 2 mẹ con.

Ngày 25/9, Công an quận 11 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thanh Tài (SN 1989), Trần Văn Phát (SN 1993), Lương Vĩ Phong (SN 1996) và Trần Trung Tín (SN 1996) để điều tra làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, năm 2009, bà Sam Sập Mùi (SN 1968, hành nghề bán vé số dạo) quen với ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960, cùng ngụ quận 11, hành nghề thợ máy). Không lâu sau, bà Mùi và ông Hùng nảy sinh tình cảm.

Bà Mùi đang được cấp cứu tại bệnh viện.

 

Trong thời gian còn mặn nồng, ông Hùng đã nhiều lần mượn tiền bà Mùi, tổng cộng 3 triệu đồng. Tiền thiếu nợ không thể trả nổi, bà Mùi đã lấy xe gắn máy hiệu Dream của “người tình” để trừ nợ nhưng bị con trai ông Hùng đòi lại.

Đến 19h30 ngày 22/9, bà Mùi tìm đến hẻm 152 Lạc Long Quân (phường 3, quận 11) gặp ông Hùng để đặt vấn đề đòi lại số tiền trên nhưng bị “người tình” khất nợ. Bên trong hẻm, vợ ông Hùng chạy ra phủ nhận chuyện ông Hùng thiếu nợ. Giữa 2 người phụ nữ đã phát sinh mâu thuẫn và cãi vã.

Lúc này, Tài (con ông Hùng), Phát, Phong, Tín và Nguyễn Khắc Nhu, Đặng Hoàng Tâm xông bào đánh bà Tài. Chưa dừng lại đó, nhóm thanh niên trên dùng dao đâm vào bụng người phụ nữ bán vé số.

Bị đâm thủng bụng, bà Mùi liền gọi điện thoại cho con trai Dương Văn Thành (SN 1990, ngụ Tân Bình) đến hiện trường để đưa đi cấp cứu. Khi anh Thành đến, nhóm thanh niên côn đồ trên tiếp tục dùng dao đâm anh này gục ngã tại chỗ. Gây án xong, bọn chúng tháo chạy.

Người dân gần đó phát hiện vụ việc liền đưa bà Mùi và anh Thành đến Bệnh viện nhân dân 115 để cấp cứu. Rất may mắn, 2 nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn.

H.Long