Đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sỹ trên sông Thạch Hãn

07:00 | 27/07/2013

3,780 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Thành cổ Quảng Trị - sông Thạch Hãn đã đi sâu vào ký ức của bao thế hệ bởi chịu sự khốc liệt và tàn phá của chiến tranh không nơi đâu so sánh được. Đất và người nơi đây vẫn hồi sinh một cách kỳ lạ trong bao nghĩa tình sâu nặng, trở thành miền tri ân hoài niệm...

Trong 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa năm 1972, mảnh đất chưa đầy 6km2 đã hứng chịu hơn 328 ngàn tấn bom đạn với sức công phá tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945. Trong đống đổ nát hoang tàn tưởng chừng như không thể còn sự sống đó, quân và dân ta vẫn bám trụ kiên cường, gan dạ chiến đấu và anh dũng hy sinh. Hàng ngàn chiến sĩ tuổi đời vừa tròn mười tám đôi mươi đã vĩnh viễn nằm xuống để viết nên bản anh hùng ca về tinh thần quả cảm, sự hy sinh vô bờ bến vì độc lập, tự do và thống nhất tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Thành Cổ Quảng Trị - Sông Thạch Hãn đã hằn sâu trong ký ức của những người đã từng đối mặt với cái chết để bảo vệ chân lý và lẽ phải, những người mà họ thừa biết “vào sinh - ra tử” nhưng chẳng bao giờ lùi bước. Cựu chiến binh Thành cổ - Nhà thơ Lê Bá Dương đã nói hết nỗi lòng của những chiến sĩ Thành Cổ với những linh hồn đồng đội còn bồng bềnh trong cõi hư vô, nhưng hầu như vẫn chưa xa rời dòng sông Thạch Hãn.

Đò lên Thạch Hãn xin… chèo nhẹ,

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm,

Có tuổi hai mươi thành sóng nước,

Vỗ yên bờ bãi, mãi ngàn nằm.

Trong những ngày đồng bào và chiến sỹ kỷ niệm 46 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2013, chính quyền và nhân dân Quảng Trị, nhân dân cả nước, cựu chiến binh mang hương, hoa thả xuống dòng sông Thạch Hãn. Hoa ngày càng nhiều, đèn ngày càng tỏa sáng, người tham gia ngày càng đông, lễ ngày càng thiêng liêng, nghiêm trang. Và cũng từ đó, lễ hội Hoa đăng trên sông Thạch Hãn trở thành một Lễ hội tâm linh in dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân nước Việt và bạn bè bốn phương.

Và thế rồi, lễ hội “Đêm hoa đăng” đã được tổ chức thường xuyên vào 18h00 các đêm 14 âm lịch hàng tháng trong năm, vào các ngày lễ lớn của dân tộc, 27/7, 22/12... Chương trình lễ hội được bắt đầu bằng Lễ cúng vong linh các anh hùng liệt sĩ tại Thủy đình Nhà Hành lễ bờ Nam sông Thạch Hãn như một lời mời đối với những linh hồn bất tử cùng về chứng kiến tấm lòng tri ân. Tiếp theo là lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, sau đó là lễ thả hoa, đăng đèn trên dòng sông Thạch Hãn. Hàng ngàn hoa đăng lung linh tỏa sáng trên dòng sông như hàng ngàn linh hồn các anh đang về đây hội tụ.

Dòng Thạch Hãn trong xanh một thời máu lửa, Thành Cổ oai hùng bất tử với 81 ngày đêm đã trở thành biểu tượng sống của một thời. Và hôm nay đây, một Lễ hội “Đêm hoa đăng” đầy ý nghĩa như là lời tri ân sâu sắc của những người được sống trong hòa bình, hạnh phúc đối với các anh hùng Liệt sĩ.

 

Lễ đài dâng hương tưởng niệm nhìn từ bờ nam sông Thạch Hãn

Con sông bừng sáng bởi hàng nghìn ngọn nến trên đèn hoa đăng

Mọi người nhường nhau xuống bến thả đèn hoa đăng

Nhiều em nhỏ...

.... và thanh niên Quảng Trị là lực lượng chính phục vụ buổi lễ

Một cựu chiến binh xúc động cầm trên tay 2 ngọn đèn hoa đăng

Người phụ nữ này có mặt ở đây hàng năm, và hôm nay con gái chị cũng tới để tưởng nhớ về người thân của họ đã vĩnh viễn nằm lại dưới dòng sông anh hùng

"Cầu mong các anh, các chú an nghỉ nơi bên kia thế giới!"

8100 đèn hoa đăng tượng trưng cho 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị được thả xuống mỗi buổi lễ

Các cựu chiến binh Quảng Trị cất cao lời ca tưởng nhớ đến các đồng đội, đồng chí đã ngã xuống  trên mảnh đất quê hương

 

 

P.V

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc