Đánh chết bạn vì không chịu... nhậu chung

14:40 | 31/05/2019

577 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thanh bị bệnh tâm thần hoang tưởng đang trong giai đoạn điều trị. Trong quá trình chờ nhập viện điều trị trở lại, Thanh đến rủ Nhung (cũng bị tâm thần) nhậu nhưng bị từ chối nên đã đánh chết Nhung.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 26/5, Trần Quốc Thanh (sinh năm 1986, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe mô tô đến tìm Phạm Trọng An (sinh năm 1980, ngụ xã Long Khánh, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Hoàng Nhung (sinh năm 1983, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy) để rủ nhậu.

Do trước đó An và Nhung đã có uống rượu nên Nhung không chịu uống rượu tiếp, bỏ đi ra đường. Lúc này, Thanh lấy 1 tuýp sắt đánh và đạp nhiều cái vào người làm Nhung gục xuống đường. Sau đó, Thanh và An khiêng bỏ ở cặp lề đường tỉnh lộ 868. Đến sáng ngày 27/5, người dân phát hiện Nhung chết.

danh chet ban vi khong chiu nhau chung
Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng

Nhận được tin báo, Công an thị xã Cai Lậy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công tỉnh Tiền Giang đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Nhung chết vì sốc mất máu cấp do chấn thương ngực, bụng kín, dập phổi, vỡ gan.

Theo điều tra, Nhung bị bệnh tâm thần nhẹ, nghiện rượu, bỏ nhà đến sống cùng An, cả hai dựng căn chòi ở ven đường tỉnh lộ 868 (thuộc xã Long Khánh, TX. Cai Lậy) để sinh sống. Riêng Thanh bị bệnh tâm thần hoang tưởng, đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. Do hết đợt điều trị 18 ngày theo quy định của bảo hiểm y tế nên Thanh được xuất viện về nhà, chờ đủ 5 ngày sau nhập viện điều trị trở lại.

Hiện cơ quan công an đã đưa Thanh vào Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang điều trị bệnh và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Anh

danh chet ban vi khong chiu nhau chung

Tuyên án vụ tù nhân Đỗ Đăng Dư bị đánh chết
danh chet ban vi khong chiu nhau chung

Ba sinh viên đánh bạn nhậu tử vong
danh chet ban vi khong chiu nhau chung

Giết bạn vì câu nói 'vợ mày đang ngủ với trai rồi'