Cuộc chiến chống Covid-19, không có chỗ cho sự chủ quan
Ngày 18/6, thành phố Đà Nẵng ghi nhận ca mắc Covid-19 mới sau hơn một tháng không có ca mắc trong cộng đồng. Chỉ sau 2 ngày, số ca mắc Covid-19 tại địa phương này đã tăng vọt lên 33 trường hợp.
Như vậy, trong vòng hơn 1 năm, Đà Nẵng xảy ra 4 đợt dịch Covid-19.
Rất khẩn trương, Đà Nẵng huy động các lực lượng lao vào cuộc chiến mới. Quá trình truy vết đã nhanh chóng xác định được nguồn lây.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thẳng thắn thừa nhận đợt dịch này, nguyên nhân từ lỗi chủ quan là chính.
Chiếc xe tải cùng tài xế (sau đó được xác định nhiễm SARS-CoV-2) từ TP Hồ Chí Minh - nơi đang có dịch Covid-19, đến Đà Nẵng vào rạng sáng ngày 10/6 đã không gặp bất kỳ sự kiểm tra, kiểm soát nào từ lực lượng chức năng. Cùng với đó, sự chủ quan và thiếu ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và những cá nhân liên quan đã khiến dịch bệnh lây lan, sau đó phát tán ra ngoài cộng đồng.
Điều này dẫn tới, dù mới công bố hết dịch ngày 3/5 thì nay, công lao của cả hệ thống chính trị và người dân thành phố đã đổ sông, đổ bể. Toàn thành phố làm lại từ đầu, tiếp tục bước vào một đợt cao điểm mới trong công tác phòng, chống dịch.
"Lỗ hổng" trong phòng, chống dịch Covid-19 đã khiến thành phố này đang phải trả một cái giá đắt. Điều cần thiết lúc này là sự bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả trong việc truy vết, khoanh vùng và triển khai các biện pháp dập dịch.
Lãnh đạo Đà Nẵng cũng đã giao các cơ quan chức năng rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan; đồng thời tổ chức rà soát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động tại các chốt kiểm soát đúng quy định. Trách nhiệm của những người ở chốt kiểm soát đã để lọt xe từ TP Hồ Chí Minh vào Đà Nẵng cũng được yêu cầu xem xét, xử lý...
Có thể, cuộc sống sinh hoạt của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp... sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí thiệt hại nặng nề nhưng nhiệm vụ trước mắt và ưu tiên số 1 của Đà Nẵng trong thời điểm này là khống chế, từng bước đẩy lùi, ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng của đại dịch nguy hiểm này. Tin rằng, với kinh nghiệm 3 lần đối phó, Đà Nẵng sẽ sớm khôi phục lại cuộc sống bình thường của một "thành phố đáng sống".
Chống dịch Covid-19 trong thời điểm này là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không cho phép sự chủ quan, lơ là. Cuộc chiến chống Covid-19 là cuộc chiến khốc liệt, tốn kém và để lại hậu quả nặng nề đối với sự phát triển kinh tế xã hội, an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân.
Mỗi đợt dịch bị đẩy lùi là công sức của cả hệ thống chính trị và người dân. Vì vậy, chúng ta càng không được phép "ngủ quên trên chiến thắng", bởi những biến chủng của loại virus nguy hiểm này vẫn đang là mối đe dọa lớn đối với mỗi địa phương, mỗi quốc gia, thậm chí là cả thế giới.
Sự việc ở Đà Nẵng cũng là bài học cho các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.
Xin nhắc lại, trong cuộc chiến này, không có chỗ cho sai lầm, cũng không có chỗ cho sự chủ quan, thiếu trách nhiệm. Bởi, cái giá phải trả sẽ rất đắt!
Theo Dân trí
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3