Chuyên án mang bí số 316N và cuộc vây ráp giữa lòng phố Hội

07:10 | 27/03/2016

3,620 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong tích tắc, hàng chục trinh sát ập vào khống chế toàn bộ quán karaoke 3 tầng. Ông “trùm” ma túy chưa kịp rút bình xịt hơi cay trong túi quần thì đã tra tay vào còng...

Chiều ngày 18/3, trước ngôi biệt thự số 365, đường Tôn Đức Thắng, TP. Hội An (Quảng Nam) bỗng dưng trở nên đông đúc hơn. Những quán nước với nhiều thanh niên uống cà phê, tán gẫu.

Trên vỉa hè, những bác xe ôm cũng lười biếng khi không màng đến chuyện chở khách, những đôi tình nhân chầm chậm cuốc bộ qua lại, có những người ăn bánh mì còn không buồn rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Không một ai vội vã, tất cả họ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía ngôi biệt thự...

Đến 21h45 cùng ngày, một cô gái bước ra từ ngôi biệt thự và lên xe của một nam thanh niên đang đứng đợi sẵn. Ngay sau khi đôi nam nữ vừa rời đi, 4 thanh niên ngồi trên xe máy từ bên kia đường cũng bám theo. Khi đi khỏi ngôi biệt thự chừng 1 km, 4 thanh niên này áp sát xe của đôi nam nữ và yêu cầu họ dừng lại.

chuyen an mang bi so 316n va cuoc vay rap giua long pho hoi
Số “hàng nóng” bị thu giữ

Cùng thời điểm đó, một tiếng súng vang lên. Ngay lập tức, hàng chục thanh niên từ vỉa hè, hàng quán xung quanh đồng loạt lao vào ngôi biệt thự. Một nhóm thanh niên hát karaoke cũng lao ra khỏi phòng và cùng với những người vừa mới đến khống chế toàn bộ ngôi biệt thự 3 tầng.

Trong tích tắc, mọi việc diễn ra nhanh như chớp và nhịp nhàng, ngôi biệt thự bị bao vây mà mà khiến gia chủ ngỡ ngàng.

Tại tầng một, khi vừa thấy bóng người lạ tràn vào nhà, Phạm Minh Ngọc (SN 1981, HKTT: 308/C2, Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - ông chủ ngôi biệt thự liền chạy đến phòng lễ tân để lấy vũ khí.

Tuy nhiên, bước chân Ngọc đã bị ba thanh niên lạ mặt chặn lại. Khi Ngọc đưa tay vào túi quần, nhanh như sóc, một thanh niên lao đến, chặn tay Ngọc lại. Hóa ra, trong túi quần của ông chủ là một bình xịt hơi cay. Gần đấy, trong góc tủ của phòng lễ tân, hàng loạt “hàng nóng” được phát hiện, trong đó có cả súng ngắn và đạn.

chuyen an mang bi so 316n va cuoc vay rap giua long pho hoi
Đối tượng Phạm Minh Ngọc

Khi 11 gói ma túy được những thanh niên lạ mặt-những trinh sát phòng chống ma túy phát hiện trong phòng ngủ của Phạm Minh Ngọc thì chân tướng của ông chủ cũng được phơi bày. Lúc này, nhiều người khách hát karaoke và người dân xung quanh khu vực mới hay rằng, quán karaoke là một ổ ma túy trá hình.

Đến khoảng 24h, công tác kiểm tra, khám xét của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy kết thúc. Cùng lên xe đặc chủng với ông chủ về trụ sở công an tỉnh Quảng Nam là hai trợ thủ đắc lực của Ngọc: Triệu Văn Phong (SN 1991, HKTT: xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, Nam Định) và Ngô Thiên Ân (SN 1992, trú xã Tân Hiệp, TP. Hội An).

Theo điều tra, năm 2004, Phạm Minh Ngọc cùng bố mẹ từ Hà Nội chuyển vào TP. Hội An sinh sống. Lúc này Ngọc đã là một con nghiện. Với kinh nghiệm từ việc mua ma túy về sử dụng, Ngọc nghĩ đến việc “khai phá thị trường” ma túy ở phố Hội. Để che mắt lực lượng chức năng, Ngọc biến biệt thự 3 tầng của mình thành quán karaoke. Đây cũng chính là nơi Ngọc tiếp cận với khách hàng.

Khoảng năm 2007, khi ma túy đá xuất hiện ở Việt Nam, Ngọc chuyển qua buôn loại hàng này. Ngọc thu nhận nhiều đệ tử để giúp mình giao hàng và tạo thanh thế trong thế giới “ngầm”. Những tên tiếp viên có thân hình xăm trổ trong quán chính là những “đệ tử” sẵn sàng giúp Ngọc thanh toán các đối thủ cũng như những con nghiện quỵt nợ.

Tuy “đàn em” rất trung thành nhưng Ngọc vẫn rất đa nghi và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Có khi Ngọc ở khách sạn, có lúc Ngọc ở nhà bạn. Ngọc rất ít khi đi giao hàng nhưng mỗi lần đi giao hàng Ngọc đều cẩn thận. Ngọc nhồi ma túy vào bao thuốc lá, sau đó chạy xe dọc đường tìm một vị trí có dấu hiệu nào đó rồi vứt bao thuốc. Khi đã về nhà an toàn, Ngọc mới điện thoại cho khách tới đó để lấy “hàng”.

Mặc dù kiếm rất nhiều tiền nhưng Ngọc không phô trương mà sống rất kín kẽ. Anh ta không gây sự chú ý, không ồn ào nhưng lại luôn được giới giang hồ kính nể bởi sự liều lĩnh. Cứ như vậy, đường dây ma túy đá do Phạm Minh Ngọc cầm đầu hoạt động suốt nhiều năm.

chuyen an mang bi so 316n va cuoc vay rap giua long pho hoi
Các đối tượng tại cơ quan công an

Khoảng từ năm 2010, tình hình thanh niên nghiện ma túy đá ở Hội An diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn tệ nạn này, phòng PC47 công an tỉnh Quảng Nam và công an TP. Hội An đã khám phá nhiều vụ án và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy trái phép. Tuy nhiên, đó chỉ là những phần “ngọn”, còn phần “gốc” vẫn tồn tại một cách vô hình giữa lòng thành phố.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện, ma túy đá được các đối tượng mua từ ngôi biệt thự của Phạm Minh Ngọc. Nhiệm vụ đặt ra cho các trinh sát là phải xâm nhập được vào bên trong ngôi biệt thự. Các trinh sát lần lượt đóng vai khách đến hát karaoke.

Tại đây, rất nhiều nhân viên của quán với thân hình xăm trổ luôn theo dõi, dò xét từng “vị khách” với thái độ cảnh giác và đầy hăm dọa. Nhiều người kháo nhau, nhân viên của quán ai cũng có “hàng nóng” trong người.

Vì thế, không ai dám “làm loạn” hoặc tìm hiểu bất cứ thông tin gì về hoạt động của quán. Nhưng các trinh sát thì không thể vào đây chỉ để hát. Mặc cho nguy hiểm cận kề, họ vẫn hết lần này đến lần khác, hết cách này đến cách khác để nắm thông tin về ông chủ và đám nhân viên cũng như những vị khách chợt đến chợt đi chứ không hát.

Ròng rã 5 năm trời, cuối cùng các trinh sát cũng nắm được toàn bộ đường dây phạm pháp của chủ nhân ngôi biệt thự. Tuy nhiên, bắt được Ngọc là điều vô cùng khó khăn. Rất nhiều “chân rết” của Ngọc đã bị bắt nhưng không đối tượng nào nhắc đến tên Ngọc, dù chỉ một lần.

Tháng 3/2016, đại tá Lê Văn Đức - Trưởng phòng PC47 báo cáo Giám đốc công an tỉnh cho xác lập chuyên án mang bí số 316N.

Cũng thời gian này, Ngọc ra lệnh cho đàn em không được hoạt động ban ngày mà chỉ hoạt động ban đêm. Các trinh sát lại tiếp tục lăn lộn, thức trắng đêm để mai phục, bắt quả tang hành vi buôn bán ma túy của Ngọc và đồng bọn.

Ngày 18/3, khi thời cơ chín muồi, ban chuyên án quyết định “cất vó”. Tất cả cán bộ phòng PC47 đều ra trận, có sự hỗ trợ của Cục C47, Cục A71, Vùng cảnh sát biển 2 và Công an TP. Hội An.

Đến khi nghe tiếng súng hiệu lệnh từ chỉ huy, tất cả các trinh sát đồng loạt tấn công vào ngôi biệt thự khiến các đối tượng bị đánh úp bất ngờ.

Hoàng Kính