Chưa dọa được vợ đã lĩnh 14 năm tù...

17:05 | 14/03/2014

634 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Giận chồng, Nhung mang con về nhà mẹ đẻ ở và đưa đơn ly hôn. Nhiều lần níu kéo không được, Tuấn liền mang xăng đến nhà bố mẹ vợ để “nói chuyện”. Bị mắng té tát, Tuấn lấy can xăng tưới lên người vợ, sau đó tưới lên mình rồi bật lửa...

Lấy nhau năm 2005, thời gian đầu vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội), Hồng Nhung sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy được nhân đôi khi Nhung sinh cho chồng một đứa con xinh xắn, đáng yêu hai năm sau ngày cưới. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cuộc sống cơm áo, gạo tiền cộng những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống đẩy gia đình rơi vào cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa

Mâu thuẫn chất chồng mâu thuẫn, cực chẳng đã Nhung phải mang con về nhà ngoại ở. Sau đó, Nhung nộp đơn xin ly hôn. Không đồng ý, Tuấn Anh tìm đến nhà vợ để níu kéo và thăm con. Thế nhưng lần nào đến Tuấn cũng bị gia đình vợ đuổi khéo, có lúc còn không cho gặp con.

Quá tức giận, ngày 10/9/2013, Tuấn mang theo một can nhựa đựng xăng đến nhà mẹ đẻ của Nhung. Đến nơi, Tuấn bảo với mẹ vợ: “Sao mẹ dung túng cho vợ con bỏ chồng” thì nhận được câu trả lời: “Mẹ không dung túng, việc của hai vợ chồng con thì hai vợ chồng con giải quyết”.

Nghe Tuấn nói thế, chị gái Nhung ra đuổi về. Bực tức với hành động của chị vợ, Tuấn nói: “Tất cả nguyên nhân dẫn đến sự việc như này là do mày”. Sau đó Tuấn bước ra sân.

Thấy Tuấn ra sân, Nhung và bà ngoại cũng đi theo. Ra đến nơi, chưa kịp nói với nhau câu nào, Tuấn cầm can xăng hất thẳng vào người Nhung. Hất xong, y đổ số còn lại lên người mình rồi lấy chiếc bặt lửa trong túi ra bật để cả hai cùng chết. Chưa kịp bật lửa thì anh rể Nhung chạy ra can ngăn, Tuấn không thực hiện được hành vi.

Thế nhưng tại tòa, Tuấn một mực khẳng định mình chỉ có ý định dọa, không có ý định giết Nhung. Tuy nhiên trong các bản hỏi cung, Tuấn khai mình hành động như vậy nhằm tự tử cùng vợ, mục đích là dạy cho gia đình vợ một bài học. Trước những hành vi sai trái trên, Tuấn bị HĐXX tuyên phạt 14 năm tù giam.

Ngọc Diệp