Chợ hoa đêm Quảng Bá tấp nập kẻ bán người mua
Hàng năm, cứ vào dịp giáp Tết Nguyên Đán, chợ hoa Quảng Bá lại tấp nập hơn bình thường. Đây là nơi được rất nhiều các bạn trẻ muốn tìm đến hương vị Tết qua sắc hoa tươi rực rỡ.
Nhộn nhịp chợ hoa "trên bến dưới thuyền" Xuân Bính Thân
Chợ hoa Bến Bình Đông vẫn luôn tấp nập và mang bản sắc vốn có từ hàng trăm năm trước đây. |
Chợ hoa đêm Quảng Bá thông thường họp lúc 2h sáng, nhưng thực sự những người bán hoa đã chuyển hoa đến chợ từ 11h đêm hôm trước.
Hoa ở chợ Quảng Bá được chuyển về từ khắp các vùng lân cận như Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên. Muốn đến chợ hoa Quảng Bá, người mua phải dậy từ 3-4h sáng để đi chợ.
Đã là đêm 28 Tết người bán kẻ mua tấp nập, tuy nhiên tại chợ hoa Quảng Bá không hề xô bồ, nhốn nháo như những gì thường thấy, mà lại khoác trên mình một phong cách nhẹ nhàng, sang trọng như những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ đang được bày bán tại đây.
Một số hình ảnh tại chợ hoa Quảng Bá đêm 28 tháng Chạp:
Tú Cẩm
-
Sáng 30/6: Cả nước công bố Nghị quyết, Quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân