"Chén rượu" chia cắt tình đồng hương
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố Vi Văn Sản (33 tuổi, ở Nghệ An) về tội "Giết người".
Theo truy tố, khoảng 15h ngày 28/3, Sản cùng một số người làm gỗ keo thuê tổ chức ăn nhậu tại lán trại (thuộc thôn 7 xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk).
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Trong cuộc nhậu, Sản và anh Vi Văn Vinh (cùng quê với Sản) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì lý do… "rót rượu không đều". Được mọi người can ngăn, Sản bỏ lên giường để ngủ. Nhưng do cay cú, hắn lấy dao trong ba lô rồi quay lại đâm anh Vinh 3 nhát vào ngực, lưng rồi bỏ trốn vào rừng.
Nạn nhân sau đó được mọi người tập trung vượt rừng, đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Sản lấy điện thoại gọi vào số máy của anh Vinh nhưng không thấy ai bắt máy nên chui vào vườn mía ngủ. Sáng hôm sau, Sản tìm đường ra quốc lộ để bắt xe bỏ trốn thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
X.Hinh (T/H)
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

