Quảng Bình:

Cầm rựa chém em trai vì tội "hỗn láo"

11:00 | 24/09/2014

631 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tức giận vì cho rằng em trai mình hỗn láo nên Đằng đã chạy về nhà lấy cây rựa đến nhà mẹ đẻ chém em.

Ngày 23/9, TAND huyện Quảng Ninh đã tiến hành phiên xét xử lưu động tại xã An Ninh đối với bị cáo Lê Trọng Đằng (SN 1972) về tội “cố ý gây thương tích".

Cầm rựa chém em trai vì tội “hỗn láo”

Bị cáo Lê Trọng Đằng tại phiên tòa xét xử lưu động.

Theo cáo trạng, khoảng 6h30 ngày 15/4/2014, trong lúc phân chia công việc để làm cơm cúng bà nội thì Đằng và Lê Trọng Anh (em ruột của Đằng) xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau.

Quá tức giận vì cho rằng em trai dám “hỗn láo” với mình nên Đằng chạy về nhà xách rựa đến nhà mẹ gặp Trọng Anh để “hỏi tội”. Vừa trông thấy em trai, Đằng lao tới dùng rựa chém nhiều nhát vào người em trai mình.

Hậu quả, qua giám định sức khỏe xác nhận Lê Trọng Anh bị thương tật 20%.

Tại phiên tòa xét xử lưu động, Lê Trọng Đằng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mong pháp luật khoan hồng và mẹ già tha thứ để sớm làm lại cuộc đời.

Xét thấy hành vi của bị cáo coi thường pháp luật, coi thường đạo lý, HĐXX đã tuyên phạt Lê Trọng Đăng 24 tháng tù giam.

Hình ảnh đọng lại sau khi nghe tòa phán xét làm nhiều người xót xa đó là người mẹ Nguyễn Thị Mỳ (80 tuổi) ngóng theo con với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Trần Hùng