Buổi trưa gây tội của gã thanh niên với bà cụ 76 tuổi

08:02 | 12/08/2018

263 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Lực bế nạn nhân thả xuống giếng của gia đình ở Chương Mỹ (Hà Nội), ném gạch và vại sành xuống.
Cô gái suýt bị hiếp dâm vì đi nhờ xe dọc đường
Cưỡng bức cô gái rồi cướp tài sản
Nam công chức sàm sỡ đồng nghiệp bị phạt 200.000 đồng

Cuối tuần qua, theo lịch TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Viết Lực (25 tuổi ở huyện Chương Mỹ) về tội Giết người và Hiếp dâm. Nạn nhân là bà cụ 76 tuổi, người Lực gọi "bà trẻ".

Người nhà của nạn nhân đến phiên xử từ sớm. Tuy nhiên, do chưa trích xuất được Lực ra trước tòa nên phiên xử đã hoãn.

Buổi trưa gây tội của gã thanh niên với bà cụ 76 tuổi
Ảnh minh hoạ.

Theo truy tố, sáng 3/12/2016, sau khi ăn cơm, Nguyễn Viết Lực đi sang nhà một người trong thôn chơi và ở lại uống rượu. Chê rượu của hàng xóm khó uống, Lực về nhà lấy chai rượu nếp mang sang uống tiếp. Lúc ra về, Lực thấy bà trẻ đang cắt cỏ trong vườn nhà mình nên mời vào uống nước.

Sẵn hơi men, Lực nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân nên đợi lúc bà trẻ không để ý đã dùng sợi dây diện thít cổ. Khi bà cụ bất tỉnh, Lực gây án. Lo sợ bị tố cáo, hắn bế nạn nhân thả xuống giếng của gia đình, ném gạch và vại sành xuống...

Trưa cùng ngày, hai người con gái đi làm về, gọi không thấy mẹ đâu nên vội hô hoán, thông báo cả gia đình đi tìm. Sẩm tối cùng ngày, mọi người phát hiện thi thể bà cụ xấu số nằm dưới giếng.

Lực bỏ trốn gần một năm sống ở nhiều tỉnh thành miền Nam. Đến ngày 2/8/2017, hắn quay về tỉnh Bắc Giang thì bị bắt giữ.

Trong những phút nấn ná ở lại nghe thông báo của thư ký phiên tòa về việc không trích xuất được bị cáo, người con gái nạn nhân mắt đỏ hoe cho hay, từ ngày phát hiện mẹ bị chính đứa cháu họ gây án, cả nhà đau đớn.

"Bố tôi ngất lên ngất xuống, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Ông cụ nhiều lần phải nhập viện vì cú sốc tinh thần quá lớn", con gái nạn nhân kể. Nhiều đêm ông cụ giật mình, gọi tên vợ.

Theo người phụ nữ này, dù là họ hàng, tội ác Lực gây ra quá lớn, gia đình mong muốn pháp luật công minh khi xét xử. "Mẹ tôi đã gần đất xa trời mà sao tên Lực lại đồi bại vậy", người con nức nở nói.

VNE