Bố mẹ vợ thoát chết trong đêm cuồng sát của chàng rể cũ

22:59 | 24/07/2018

393 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang tích cực điều tra vụ án xảy ra trên địa bàn phường Xuân Đỉnh.
bo me vo thoat chet trong dem cuong sat cua chang re cuNam thanh niên miền Tây sát hại cha bạn gái vì bị chia tay
bo me vo thoat chet trong dem cuong sat cua chang re cuNgười tâm thần sát hại vợ con và cha ruột
bo me vo thoat chet trong dem cuong sat cua chang re cuHà Nội: Người phụ nữ sát hại con và cháu có dấu hiệu trầm cảm

Khoảng 19h30 ngày 23/7, Mai Việt Giang (46 tuổi, quê ở Thái Bình) mang dao và một can xăng 5 lít đến nhà bố vợ cũ ở phường Xuân Đỉnh, rồi tuyên bố "sẽ giết cả nhà". Sau đó, Giang dùng dao đâm trúng tay bố vợ rồi chọc thủng can xăng châm lửa đốt nhà.

bo me vo thoat chet trong dem cuong sat cua chang re cu
Căn nhà xảy ra vụ việc.

Lửa bùng cháy, mẹ vợ Giang kêu cứu và dẫn 3 cháu nhỏ lên ban công ẩn náu. Lúc này, hàng xóm phát hiện sự việc nên chạy đến ứng cứu. Người dân tìm cách đánh lạc hướng Giang để chủ nhà chạy thoát. Phát hiện gã con rể đang di chuyển ra bên ngoài, bố vợ Giang len lên tầng hai rồi trốn thoát ra ngoài.

Không dừng lại ở đó, Giang mở van bình gas trong nhà để lửa cháy mạnh hơn khiến tầng 1 căn nhà bị thiêu rụi. Khi lực lượng chức năng có mặt, hắn vẫn rất manh động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 5 nạn nhân. Tuy nhiên, trong quá trình khống chế Giang, một chiến sĩ Công an phường Xuân Đỉnh bị thương ở vùng mắt. Giang cũng bị bỏng ở phần đùi, đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Được biết, Giang và vợ đã ly hôn khoảng 13 năm. Anh ta đang sống tại Thái Bình, đã lập gia đình và có 2 con.

Hiện, công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

X.Hinh