Bị móc túi 40 triệu đồng khi đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu
![]() |
Trao đổi với PV, anh Lê Hữu M. (28 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sáng nay (7/10), anh đưa mẹ đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Đến khoảng 16h30 cùng ngày, anh M. được các nhân viên y tế hướng dẫn làm thủ tục nhập viện cho người mẹ để làm phẫu thuật nối đốt sống lưng.
![]() |
Anh M. chỉ khu vực được cho là bị mất trộm. |
Sau khi vay mượn được 40 triệu đồng để đóng viện phí, anh M. di chuyển từ tầng 6, tòa nhà D (Khoa phẫu thuật cột sống) xuống tầng 1 cùng tòa (Khoa chẩn đoán hình ảnh) rồi sang tầng 1 phòng Hành chính (tòa nhà A1) để xin xác nhận và đóng tiền thì phát hiện toàn bộ số tiền 40 triệu đồng đã bị kẻ gian móc sạch.
Để có tiền đóng viện phí, anh M. phải gọi điện cầu cứu khắp nơi để ca mổ được tiến hành vào sáng hôm sau.
Anh M. cũng thông tin đến bảo vệ Bệnh viện Việt Đức và được hướng dẫn đến Công an phường Hàng Bông để trình báo.
“Khi đi từ tầng 1 đến tầng 6 tòa nhà D (bệnh viện Viện Đức) tiền vẫn nằm trong túi quần trước. Tuy nhiên, sau khi đi qua khu chụp X-quang (tòa D) rồi đến Phòng hành chính (A1) tôi tá hỏa phát hiện số tiền 40 triệu đồng đã biến mất. Sau khi bình tĩnh xâu chuỗi thời gian tôi nghĩ số tiền bị móc trộm khi đi qua phòng chụp X-quang, vì lúc đó rất đông người qua lại, chen lấn” - anh M. kể lại.
Anh M. cũng cho biết, khu vực được cho là xảy ra vụ việc móc trộm tiền có rất nhiều camera an ninh.
Hiện anh M. và gia đình rất mong phía công an phối hợp với bệnh viện trích xuất camera và truy tìm kẻ trộm cắp.
Xuân Hinh
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển
-
Đảm bảo tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
-
Thống nhất thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí
-
Quốc hội xem xét rút ngắn nhiệm kỳ, ấn định ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế