Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng

17:55 | 06/05/2011

608 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 6/5, Công an quận Thanh đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tú (30 tuổi,  ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạn tài sản.

Trước đó, chị N.T.T.T (27 tuổi, ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) là nhân viên Văn phòng một công ty chuyên kinh doanh mỹ phẩm đã đến Công an quận Thanh Xuân trình báo việc thông qua diễn đàn trên mạng về sinh viên chị T đã quen một nam thanh niên tự xưng là Hoàng Anh Tuấn nhà ở Đại La, hiện đang là nhân viên của một ngân hàng trên đường Lý Thường Kiệt đã lừa lấy xe máy Lead…

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã điều tra truy tìm đối tượng. Do đối tượng dùng tên giả để liên lạc, đồng thời mọi địa chỉ trên mạng đã bị đối tượng xoá sạch nên cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn trong việc phá án. Với quyết tâm không để đối tượng tiếp tục lừa đảo các cô gái khác, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân đã lần ra dấu vết của đối tượng.

Ngày 5/5, khi phát hiện đối tượng đang đi ở khu vực gần nhà, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân đã kiểm tra và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Anh Tú khai do từng có thời gian làm IT cho một Công ty chứng khoán nên rất giỏi về mạng. Trong quá trình lang thang trên mạng, Tú đã nảy sinh ý định lừa đảo tài sản của các cô gái. Vào đầu tháng 3, Tú lấy tên giả là Tuấn rồi làm quen với chị T.

Để chiếm được cảm tình của bạn gái mới quen, Tú trổ tài ăn nói khoe về công việc và có xe ôtô riêng. Để chị T tin tưởng, Tú nhiều lần mở cả Webcam cho chị T nhìn thấy mặt. Biết con mồi đã cắn câu sau nhiều lần chat. Chiều 12/3, Tú đề nghị gặp chị T. Khi ấy, Tú sẽ đi ôtô riêng đến chỗ nhà chị T thuê trọ để đưa đi chơi. Tuy nhiên, Tú đã điện thoại cho chị T nói do bãi xe nhiều ôtô chặn đường không lấy được ôtô và sẽ mượn ôtô của bạn đến đón.

Sau đó, Tú lại gọi điện cho chị T nói do bạn lấy xe ôtô đi giao dịch nên sẽ đi xe taxi đến. Khi đến nơi, chị T nói không lên xe taxi mà đi xe Lead 35M1 – 9516 của chị. Tú cầm lái, sau đó hai người ra khu Mỹ Đình ngồi tâm sự. Đến 21h45’ cùng ngày, Tú đèo chị T đi về. Nhưng khi đi đến đô thị Trung Hoà Nhân Chính đột nhiên Tú loạng choạng tay lái và kêu đau đầu dẫn đến khát nước. Sau đó, Tú dừng xe nhờ chị T vào quán mua hộ chai nước. Khi chị T vừa đi được mấy bước, Tuấn phi xe máy chạy thẳng. Sau khi lừa lấy xe máy của chị T, Tú mang xe đi tháo biển và lấy biển số giả của Hà Nội rồi mang bán.

Được biết, cũng bằng thủ đoạn tương tự như trên, cách đây mấy tháng Tú đã lừa đảo một cô gái quen qua mạng để chiếm đoạt xe máy LX… Đây cũng là bài học cho nhiều cô gái nhẹ dạ, cả tin vào những lời đường mật của những người mới chỉ quen qua mạng, chưa có sự kiểm chứng về nhân thân dễ trở thành con mồi cho bọn tội phạm- “tiền mất tật mạng” không chỉ mất tài sản, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Minh Nguyễn