Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang

11:50 | 13/12/2024

46,968 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), ngày 12/12, tại tỉnh Hà Giang, đoàn thiện nguyện Hà Nội với sự đồng hành của Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes, Công ty CP Truyền thông Thời Mới Media, Công ty CP Thời trang Yody đã tổ chức chương trình thiện nguyện mang tên: Hành trình tri ân “Vị Xuyên - Những năm tháng không quên”.

Vượt qua gần 300 km từ thành phố Hà Nội đến tỉnh Hà Giang, trên chuyến hành trình tri ân, điểm đến đầu tiên của đoàn thiện nguyện là Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Đoàn thiện nguyện tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trong trận chiến năm xưa, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, giữ từng tấc đất thiêng liêng, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Những chiến công ấy đã ghi dấu vào lịch sử hào hùng của dân tộc với 9 chữ vàng “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Đây là dòng chữ được khắc trên báng súng của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh, người đã hy sinh trong ngày quân xâm lược dồn hỏa lực mạnh nhất mở đợt tấn công nhằm chiếm lại Điểm cao 685, nơi vẫn được mệnh danh như “lò vôi thế kỷ” một thời. Người lính ấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng dù trên mình mang đầy thương tích và trên báng súng của anh chính là lời thề vĩnh hằng của thế hệ những người chiến sĩ đã chiến đấu can trường trên mảnh đất Vị Xuyên.

Chiến tranh đã đi qua, nhân dân đã được sống trong hòa bình, hạnh phúc, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau thương, mất mát, day dứt khôn nguôi khi tại Mặt trận Vị Xuyên hiện vẫn còn trên 2.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa thể cất bốc và quy tập trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Bà Nguyễn Thị Nhàn - đại diện đoàn dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Đoàn cắm cờ, hoa tại các phần mộ những người chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang

Điểm đến tiếp theo, đoàn thiện nguyện đến dâng hương tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại Điểm cao 468. Trong cuộc chiến tranh biên giới, Điểm cao 468 được coi là một trong những chiến trường ác liệt nhất. Nơi đây đã ghi dấu những chiến công hiển hách, chặn đứng quân xâm lược của quân và dân ta. Máu của các anh hùng đã hòa cùng đất nước, mang lại một màu xanh no ấm và thanh bình cho Tổ quốc và nhân dân.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Đoàn thiện nguyện cùng các cựu chiến binh đến dâng hương tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại Điểm cao 468.

Tại đây, đoàn đã vinh dự được gặp các cựu chiến binh chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên năm xưa đang về thăm những người đồng đội cũ. Những người cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại ký ức của một thời “hoa lửa”, họ kể về cuộc đời mình thời hậu chiến, về tình yêu, gia đình, công việc. Và trên tất cả, họ cảm thấy tự hào khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ đang diễn ra từng ngày trên mảnh đất này.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Đoàn dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Đoàn dâng hương bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí linh thiêng, đoàn thiện nguyện cùng các cựu chiến binh đã dâng nén tâm hương, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sự biết ơn vô hạn với những người con yêu nước đã anh dũng chiến đấu và mãi mãi nằm lại nơi địa đầu Tổ quốc.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Ông Lê Hà Thanh Ngọc - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Lê Hà Thanh Ngọc - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes chia sẻ: “Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn thiện nguyện Hà Nội với sự tham gia của các thầy, cô giáo, phụ huynh và học sinh Thủ đô, cùng sự đồng hành của Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes, Công ty CP Truyền thông Thời Mới Media, Công ty CP Thời trang Yody xin được kính cẩn dâng lên các anh hùng liệt sĩ bó hoa tươi, nén hương thơm để bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân với các anh, các chị, những người đã không tiếc xương máu của mình hy sinh cho nền độc lập, tự do dân tộc.

Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, chương trình của đoàn thiện nguyện hôm nay có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa thể hiện lòng biết ơn và tri ân đối với những người có công với đất nước, vừa góp phần quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau”.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Đoàn thiện nguyện tặng quà, tri ân các cựu chiến binh đã từng chiến đấu trên Mặt trận Vị Xuyên.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thiện nguyện đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vị Xuyên. Cụ thể, đoàn đã đến thăm và tặng quà tại 2 điểm Trường Tiểu học - Mầm non Thanh Thủy (xã Thanh Thủy) và Trường Tiểu học Đạo Đức (thôn Bình Vàng).

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc An ninh - Quản trị rủi ro Công ty CP Thời trang Yody phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại điểm Trường Tiểu học - Mầm non Thanh Thủy, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc An ninh - Quản trị rủi ro Công ty CP Thời trang Yody cho biết, mảnh đất Vị Xuyên thiêng liêng chính là biểu tượng cho sự kiên cường, bất khuất của những người chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Do đó, thế hệ trẻ ngày nay phải biết ơn những công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương hy sinh bảo vệ Tổ quốc để cho các em được học tập dưới bầu trời xanh hòa bình.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Nhân dịp này, Công ty CP Thời trang Yody đã gửi tặng 500 chiếc áo ấm cho các em học sinh Trường Tiểu học - Mầm non Thanh Thủy.
Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Các đại biểu mặc áo ấm cho các em học sinh.
Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Các em học sinh Trường Tiểu học - Mầm non Thanh Thủy trong chiếc áo mới.

Ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, những chiếc áo ấm đã được Yody huy động từ các cơ sở trên toàn quốc. Áo có cùng mẫu mã, được thiết kế đẹp mắt và kích thước vừa vặn với từng em học sinh. Đây là tình cảm ấm áp mà toàn thể cán bộ, người lao động Yody dành tặng cho các em. Những chiếc áo ấm sẽ giúp các em học sinh vượt qua cái giá lạnh nơi biên cương, qua đó động viên các em ra sức học tập, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành những công dân thế hệ mới, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thay mặt Ban lãnh đạo và người lao động Yody, ông Nguyễn Tuấn Anh cam kết, Yody sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ đồng bào nơi biên giới và trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục có nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực hơn nữa.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Đoàn thiện nguyện tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tại điểm Trường Tiểu học Đạo Đức (thôn Bình Vàng), đoàn thiện nguyện đã trao 170 suất quà, bao gồm khăn mặt, bánh kẹo và gấu bông cho các em học sinh.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Đoàn thiện nguyện thăm và tặng quà các học sinh tại Trường Tiểu học Đạo Đức.

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang

Ấm tình thiện nguyện nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang
Đoàn tặng bánh kẹo, khăn mặt và gấu bông cho các em học sinh.

Chuyến hành trình tri ân “Vị Xuyên - Những năm tháng không quên” đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc cho các thành viên trong đoàn cũng như bà con vùng biên cương. Đây không chỉ là chuyến đi tìm về dòng lịch sử, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” mà còn mang đến hơi ấm, tình yêu thương đồng bào giữa mùa đông giá lạnh nơi địa đầu Tổ quốc, từ đó khẳng định ý nghĩa cao cả và giá trị nhân văn của các hoạt động tình nguyện. Trong thời gian tới, đoàn thiện nguyện Hà Nội, Công ty CP Thời trang Yody, Công ty CP Truyền thông Thời Mới Media, Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes sẽ tiếp tục tổ chức thêm các hành trình lan tỏa yêu thương, gieo mầm hy vọng và cùng chung tay xây dựng một xã hội tràn đầy tình yêu, hạnh phúc.

Minh Đức

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-nha
  • nang-luong-cho-phat-trien