Xây tri thức trên vùng biên giới

08:15 | 05/06/2026

14 lượt xem
|
(PetroTimes) - Dưới nắng lửa biên cương, những người lính dốc sức chạy đua với thời gian trên các công trường xây dựng. Bằng mồ hôi, ý chí và tấm lòng dành cho đồng bào vùng cao, họ đang dựng nên những ngôi trường mới, biến ước mơ học tập nơi biên cương thành hiện thực giữa đại ngàn.

Xây khát vọng trong mùa nắng lửa

Trong cái nắng biên cương như đổ lửa, bầu trời không một gợn mây và gió nóng táp vào mặt, những người lính tăng cường để xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở 6 xã vùng biên TP Đà Nẵng ướt đẫm mồ hôi. Từng đôi bàn tay rắn chắc thoăn thoắt vận chuyển vật liệu, từng đôi mắt nheo lại để căn chỉnh những đường li dựng bê tông cốt thép, từng bóng người cần mẫn làm việc hết sức khẩn trương với khát vọng giáo dục vùng biên được khởi sắc.

Vào trung tuần tháng 4, lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân tham gia xây dựng các điểm trường trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp thuộc các xã biên giới A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng thường trực và dân quân tự vệ đóng chốt tại công trường để hỗ trợ xây dựng trường học tại các xã.

Xây tri thức trên vùng biên giới
Giữa cái nắng gay gắt nơi biên cương, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn bám công trường, khẩn trương thi công

Mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, các phần việc được các chiến sĩ tăng cường thực hiện nghiêm túc, thể hiện ý chí vượt khó và tình cảm của người lính dành cho nhân dân địa bàn còn nhiều khó khăn. Trên tinh thần khó ở đâu, khắc phục ngay ở đó, toàn bộ lực lượng đang nỗ lực thi công ngày đêm để bảo đảm tiến độ đề ra. Mỗi ngày công lao động góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ các đơn vị thi công trong quá trình triển khai. Bên cạnh lực lượng chủ lực và sự giúp sức của hàng trăm cán bộ chiến sĩ, còn có nhiều lao động là người dân địa phương tham gia xây dựng.

Đà Nẵng luôn xác định phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Việc đầu tư các trường nội trú tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thể hiện rõ trách nhiệm của địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Con em đồng bào dân tộc ở nội trú sẽ có điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập tốt hơn. Giáo viên giỏi gắn bó lâu dài với vùng biên cũng từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa cho học sinh vùng biên giới.

Xây tri thức trên vùng biên giới
Công trường tại xã Hùng Sơn duy trì thi công xuyên đêm để bảo đảm tiến độ đề ra

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, việc tham gia hỗ trợ xây trường vùng biên giới nhằm giúp nâng cao cơ sở vật chất giáo dục ở vùng khó khăn, đồng thời thể hiện vai trò của lực lượng vũ trang thành phố trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã quán triệt tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra là phải chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, giữ gìn đoàn kết, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Với mong muốn các học sinh vùng cao có ngôi trường mới khang trang trước thềm năm học 2026-2027, Đồn Biên phòng Đắc Pring đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống công trường hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học & THCS Đắc Pring. Ngay sau khi triển khai lực lượng, cán bộ, chiến sĩ đã bắt tay vào công việc với khí thế khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm góp phần đẩy nhanh tiến độ.

Các chiến sĩ biên phòng xác định hỗ trợ xây dựng trường học không chỉ là lao động giúp dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, bồi đắp thêm tình đoàn kết quân dân bền chặt. Trung tá Nguyễn Sỹ Danh cho biết, hoạt động góp phần cùng địa phương đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa; đồng thời thể hiện trách nhiệm của lực lượng biên phòng trong chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng địa bàn phát triển.

Gấp rút cho ngày mai

Trên công trường còn ngổn ngang vật liệu, bụi đất và nhịp thi công gấp gáp, nhưng nổi bật hơn cả là khí thế lao động khẩn trương và tinh thần đồng lòng giữa các lực lượng. Mỗi phần việc đều cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm vượt khó để bảo đảm tiến độ. Chính điều đó đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Xây tri thức trên vùng biên giới
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp cùng các lực lượng thi công xây dựng trường học khu vực biên giới

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, đến tháng 4-2026, tiến độ các công trình đang được đẩy nhanh rõ rệt để kịp đưa vào sử dụng ngay đầu năm học mới. Tại điểm trường Tây Giang, phần lớn hạng mục móng đã hoàn thành; trong khi ở điểm trường Hùng Sơn, công nhân đang khẩn trương thi công phần thân, liên tục lắp dựng kết cấu, gia cố hạng mục và vận chuyển vật liệu để bám sát tiến độ đề ra.

Trên những con đường quanh co dẫn vào các bản làng biên giới, tiếng cười nói của trẻ nhỏ mỗi sớm mai vẫn vang lên trong trẻo như gọi nhau đến lớp. Sau những âm thanh hồn nhiên ấy là khát vọng học tập của hàng nghìn em nhỏ dân tộc thiểu số và niềm mong mỏi về những ngôi trường khang trang đang dần thành hình nơi biên cương. Mai này, khi tiếng trống trường vang lên từ những ngôi trường mới, đó không chỉ là tín hiệu mở đầu một ngày học, mà còn là âm thanh của hy vọng, của tương lai đang được vun đắp cho hàng nghìn học sinh vùng biên.

Dự án xây dựng các trường nội trú tại khu vực biên giới vì thế vượt ra ngoài ý nghĩa đầu tư cơ sở vật chất, trở thành động lực mở ra chuyển biến mới cho giáo dục vùng cao. Những ngôi trường ấy sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy khát vọng học tập, ý chí vươn lên và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ nơi biên cương, góp phần tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của địa phương trong tương lai.

Xây tri thức trên vùng biên giới
Những ngôi trường mới nơi biên giới đang mở ra niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào

Dưới cái nắng bỏng rát nơi biên cương, những giọt mồ hôi lặng lẽ thấm xuống từng tấc đất công trường. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ tay cuốc, tay xẻng, vai vác vật liệu, miệt mài giữa bộn bề thi công cho thấy tinh thần vượt khó, khắc họa rõ nét phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Từ thao trường đến công trường, ở bất cứ nhiệm vụ nào, người lính biên phòng vẫn luôn giữ vững bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, việc tham gia xây dựng trường học nơi biên giới không đơn thuần là góp sức cho một công trình dân sinh, mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Những ngôi trường đang dần hiện hữu giữa núi cao giúp cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào và là biểu tượng sinh động của sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang đối với vùng biên còn nhiều gian khó.

Xây tri thức trên vùng biên giới
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Pring tăng cường lực lượng hỗ trợ công trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Những nền móng hôm nay không chỉ dựng xây một ngôi trường mới, mà còn vun đắp niềm tin, mở ra hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng biên. Đồng thời, đó cũng là dấu ấn khẳng định vai trò, trách nhiệm và hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện. Từ những công trình nghĩa tình ấy, tình đoàn kết quân - dân tiếp tục được bồi đắp, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở.

Các chiến sĩ biên phòng xác định hỗ trợ xây dựng trường học không chỉ là lao động giúp dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, bồi đắp thêm tình đoàn kết quân dân bền chặt.

Cường Hữu - Bảo Anh

  • vpbank
  • thp