Vĩnh biệt người anh hùng "chặt cánh tay, phá đồn địch"
![]() |
| Đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong một lần đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu tại Hà Nội. |
Trong bộ quân phục màu xanh được ông giữ gìn còn khá mới; trên ngực vẫn lấp lánh những tấm huân chương, ông ngồi bên người bạn đời - bà Trần Thị Thanh. Hai ông bà đều đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự bình yên và đôn hậu. Khó có thể hình dung người đàn ông nhỏ bé, mộc mạc trước mặt chúng tôi lại chính là người đã làm nên một trong những biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Ông bà chậm rãi kể về những năm tháng chiến đấu giữa khói lửa chiến tranh, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Không có những lời kể bi tráng hay hào hùng, ông nói nhẹ nhàng như thể những hy sinh lớn lao ấy chỉ là điều rất đỗi bình thường của một người lính khi Tổ quốc cần.
Càng lắng nghe, chúng tôi càng thấm thía rằng phía sau chiến công lừng lẫy không chỉ là lòng dũng cảm phi thường, mà còn là niềm tin son sắt vào thắng lợi của cách mạng, vào độc lập của dân tộc.
Tên tuổi của một trong 7 AHLLVTND đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam La Văn Cầu đã đi vào lịch sử với chiến công "chặt cánh tay, phá đồn địch". Câu chuyện đã được đưa vào sách giáo khoa và trở thành ký ức của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, mồ côi cha từ năm lên ba tuổi, mới 16 tuổi, ông đã xung phong nhập ngũ. Trong Chiến dịch Biên giới năm 1950, khi tiến công cứ điểm Đông Khê, ông bị đạn địch bắn giập nát cánh tay phải. Không muốn lỡ thời cơ chiến đấu, ông nghiến răng nhờ đồng đội dùng dao chặt đứt phần cánh tay còn lủng lẳng để tiếp tục ôm bộc phá xung phong tiêu diệt lô cốt địch.
Chiến công ấy trở thành biểu tượng của ý chí "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", minh chứng cho tinh thần quả cảm của người lính Cụ Hồ và là bài học về lòng yêu nước mà biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên cùng những trang sách lịch sử.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng biểu dương chiến sĩ trẻ La Văn Cầu là "một trong những lá cờ đầu trong phong trào giết giặc lập công". Sau đó, ông vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chiến khu Việt Bắc. Năm 1952, tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, ông là một trong bảy quân nhân đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Ít ai biết rằng cũng tại Đại hội ấy, ông gặp cô gái 15 tuổi Trần Thị Thanh - chiến sĩ thi đua ngành sản xuất giấy, đại biểu nhỏ tuổi nhất Đại hội. Cuộc gặp gỡ giữa hai con người ưu tú đã trở thành một mối lương duyên đẹp, để rồi họ nắm tay nhau đi qua hơn bảy thập kỷ cuộc đời.
Hôm nay, khi nghe tin Anh hùng La Văn Cầu đã đi xa, ký ức về buổi gặp năm nào lại hiện về nguyên vẹn. Bức ảnh chụp chung trong căn phòng nhỏ bỗng trở thành một kỷ vật vô cùng quý giá.
Xin vĩnh biệt người Anh hùng "chặt cánh tay, phá đồn địch".
Ông đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của một người lính, một người anh hùng và một nhân chứng sống của lịch sử. Tinh thần bất khuất, lòng yêu nước và ý chí sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc mà ông để lại sẽ còn sống mãi cùng đất nước. Đó cũng là lời nhắc nhở để mỗi thế hệ hôm nay biết trân trọng hơn hòa bình, sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc và xứng đáng với những gì cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để giành lấy.
Minh Khang
-
Vĩnh biệt người anh hùng "chặt cánh tay, phá đồn địch"
-
Camp Blast 2026 "Phố Họa Sắc": Trại hè kỹ năng sáng tạo của học sinh Thủ đô
-
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng lên đến 9,8%
-
Quảng Ngãi: Bốn cá thể động vật quý hiếm được đưa trở lại rừng
-
Hà Nội sẽ có cơ chế đột phá hỗ trợ người dân chuyển đổi sang giao thông xanh



