Ông Obama định "xoa đầu" Chủ tịch Raul?
![]() |
Lịch sử ngoại giao thế giới chưa bao giờ có một bức ảnh như thế này. Sự cố trên xảy ra tại cuộc họp báo được tổ chức sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul tại thủ đô La Habana của Cuba.
Lý giải về “diễn tiến” dẫn đến hành động trên, hãng tin Tass của Nga cho rằng lúc ông Obama định vỗ vai Chủ tịch Raul, lãnh đạo Cuba (có thể vì không muốn hoặc không có thói quen để người khác vỗ vai) đã dùng tay gạt tay của lãnh đạo Mỹ, nhưng trong tích tắc ông Raul đã nhanh trí thay vì gạt xuống ông liền tóm lấy cổ tay ông Obama và giơ lên.
Bức ảnh trên đang thu hút rất nhiều ý kiến bình luận. Có người cho rằng đây là sự cố duy nhất trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama đến Cuba. Nhưng cũng chính giây phút ấy lại làm nên "một lịch sử khác" cho ngành ngoại giao thế giới.
Có ý kiến khác lại cho rằng sở dĩ ông Obama muốn tỏ ra thân mật với lãnh đạo Cuba nhưng Chủ tịch Raul vẫn chưa sẵn sàng đón nhận vì Mỹ chưa thực sự dỡ bỏ hết lệnh cấm vận đối với Cuba.
Lại có ý kiến nữa cho rằng Tổng thống Mỹ với tư cách siêu cường số một thế giới nên thường có thói quen “xoa đầu” người khác nhưng Chủ tịch Raul không phải là người dễ bị “bắt nạt”.
Nh.Thạch
Tass, RIA,
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025