Tử hình kẻ giết người tình, đốt xác phi tang
Bị cáo được dẫn giải ra trước vành móng ngựa trong gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Vụ án xảy ra đã gây kinh động dư luận với hành vi quá tàn bạo của bị cáo. Nạn nhân của hắn là người từng “đầu ấp, tay gối” một thuở. Đến khi chẳng còn vương chút tình nghĩa, hắn ra tay sát hại người tình lớn hơn 14 tuổi một cách man rợ.
Bị cáo Lê Trung Hiếu.
Lê Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, hành nghề sửa xe trên quốc lộ 22) sống chung với chị Trương Thị Mỹ Hạnh (49 tuổi) như vợ chồng. Bỏ qua mọi lời dị nghị, Hiếu đến sống tại nhà chị Hạnh ở quận 12.
Không lâu sau, cả hai có nhiều bất đồng do chị Hạnh phát hiện người đàn ông này chỉ lợi dụng về vật chất chứ chẳng thật lòng yêu thương. Chị Hạnh đã nói lời chia tay nhưng Hiếu không đồng ý và lại làm lành. Mâu thuẫn nói tiếp mâu thuẫn, chị Hạnh tiếp tục nói nặng lời trước mặt bạn bè của và nhất quyết chia tay. Hiếu nảy sinh ý định giết người yêu.
Ngày 31/1/2013, Hiếu lấy viên thuốc diệt chuột có hình dạng giống viên sủi bọt Vitamin Plus rồi bỏ vào lọ và đưa cho Hạnh uống. Lúc này, một người bạn của chị Hạnh đến chơi thì thuốc đã ngấm, Người bạn này đã hỏi Hiếu về tình trạng sức khỏe của chị Hạnh và nhận được câu trả lời: “Chị Hạnh bị mệt”. Người bạn này ra về để cho chị Hạnh nghỉ ngơi và Hiếu cũng đóng cửa nhà để đi chơi.
Sáng hôm sau, Hiếu quay trở về nhà, mở cửa thì thấy chị Hạnh vẫn nằm trên võng, miệng trào bọt, xác định nạn nhân đã chết nên đi mua một cái bao bố, một cái bao tải bằng nilon màu xám. Hiếu lạnh lùng khiêng xác nạn nhân vào trong nhà bếp lột lấy toàn bộ nữ trang bằng vàng và 1 điện thoại di động rồi bỏ đi. Đêm, Hiếu trở lại, lấy sợi dây điện trói tay chân thi thể nạn nhân rồi bỏ vào bao tải và dùng dây nilon để buộc miệng bao. Hắn mua thêm 10 lít xăng chứa trong can nhựa rồi dùng xe máy nạn nhân chở bao mang đến bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Hiếu đặt bao chứa thi thể nạn nhân bên trong rồi dùng xăng tưới lên và bật quẹt để đốt. Đợi đến khi ngọn lửa bốc cháy, tên giết người máu lạnh mới rời khỏi hiện trường.
Ngày 4/2/2013, người dân phát hiện thi thể của chị Hạnh tại bãi đất trống trên. Cơ quan điều tra vào cuộc. Ngày 20/3/2013, Hiếu bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.
Giết hại nạn nhân xong, Hiếu còn dùng sim rác để tự nhắn tin vào điện thoại của mình với những nội dung chửi bới trách móc mối quan hệ của 2 người để tạo chứng cứ giả.
HĐXX nhận định, bị cáo ra tay quá dã man và gây bức xúc trong dư luận. Bị cáo phạm một lúc 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản” nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX đã tuyên Lê Trung Hiếu mức án tử hình.
Hưng Long - Phương Ngọc
-
Học sinh TP HCM hào hứng khám phá nghề nghiệp tương lai
-
TP HCM thêm trang đăng ký tuyển sinh đầu cấp
-
TP HCM: Tiếp tục tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên trong giai đoạn sắp xếp
-
Lộ trình sáp nhập TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
-
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Miền Nam nhớ mãi ơn Người
-
Nhân dân bày tỏ lòng tiếc thương với người con ưu tú của tỉnh Quảng Ngãi
-
Sửa Luật Đấu thầu: Cần làm rõ ranh giới giữa tự chủ và bắt buộc đấu thầu
-
Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà Quảng Ngãi
-
Tập trung ba đột phá chiến lược để tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững
-
Đại biểu Quốc hội: Không thể “quản lý kém” mà cấm dạy thêm, học thêm