Trung Quốc đã có một kỳ Olympic tồi tệ nhất trong lịch sử?

09:58 | 18/08/2016

4,542 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Không có một huy chương vàng nào được mang về trong những môn được coi là không có đối thủ như cầu lông, nhảy cầu và thể dục dụng cụ, Trung Quốc đã có một kỳ Olympic tồi tệ nhất trong suốt hai thập kỷ qua.

Tại Olympic Rio 2016, Trung Quốc mang tới đoàn vận động viên lên tới 416 người, với hy vọng sẽ giành được 30 - 36 huy chương vàng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm ngày 17/8, tức là chỉ còn 4 ngày nữa là bế mạc Olympic Rio, trong bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn, Trung Quốc đang đứng thứ 3 sau Mỹ và Anh với chỉ vỏn vẹn 17 huy chương vàng. Trong khi đó, Mỹ và Anh lần lượt có 19 và 28 huy chương vàng.

tin nhap 20160818092027
Vận động viên thể dục dụng cụ Trung Quốc You Hao thất bại trong nội dung xà đôi

Đây là một thành tích chung được coi là đáng thất vọng, bởi lẽ từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn luôn về nhì trong các cuộc đua Olympic. Năm 2008, trong kỳ thế vận hội được tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc còn dành tới 51 huy chương vàng.

Tuy nhiên, tại Rio 2016, các vận động viên Trung Quốc đã sớm nếm mùi cay đắng.

Vào ngày đầu tiên, cựu xạ thủ vô địch Olympic Du Li và Yi Siling chỉ mang về một Huy chương bạc và một HC đồng, trong khi đó, ở nội dung bơi tự do 400m, Sun Yang chỉ về thứ hai và sau đó, vận động viên này còn không đủ điều kiện để thi đấu chung kết nội dung 1.500 mét tự do. Điều đáng lưu ý là Sun Yang là nhà vô địch cả hai nội dung này tại Olympic London 2012.

tin nhap 20160818092027
Sun Yang bật khóc trong ngày thi đấu đầu tiên tại Rio 2016

Thất bại lớn nhất của Trung Quốc trong kỳ Olympic năm nay có lẽ là ở các nội dung thể dục dụng cụ. Trung Quốc đã chỉ dành vỏn vẹn hai huy chương đồng và không có một huy chương vàng nào. Kết quả này là một sự thất vọng nặng nề đối với người Trung Quốc bởi tại các kỳ Olympic trước đó, thể dục dụng cụ đã mang về cho Trung Quốc tới 11 huy chương vàng hồi năm 2008 và 5 huy chương vàng tại Olympic London 2012.

Lý giải về những thất bại của mình, một vận động viên thể dục dụng cụ Trung Quốc tiết lộ rằng, tất cả là do áp lực chiến thắng quá lớn. “"Tôi đã không thể ngủ được cho tới 2 hoặc 3 giờ sáng ... Tôi không ngủ được. Tôi không biết những gì đã xảy ra với mình. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng" - VĐV Deng Shudi cho biết.

Hương Thu

Theo Guardian

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc