TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

13:03 | 26/07/2024

44 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày thứ hai diễn ra Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội trường Thống Nhất TP HCM, có rất nhiều người trẻ, cựu chiến binh, các gia đình có con nhỏ đến xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư.
TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 26/7, ở các con đường dẫn đến cổng Hội trường Thống Nhất như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… rất đông người dân từ các tỉnh thành phía Nam đã đến chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

TP HCM: Người dân đội nắng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Dòng người không chỉ có người lớn mà có rất đông trẻ em cũng hướng về Hội trường Thống Nhất.
TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân đứng ngay ngắn với trang phục đen, trắng chỉnh tề chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.
TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ phận điều phối tại lễ tang như công an, quân đội, thanh niên tình nguyện… làm việc liên tục đế hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự chờ đến lượt.

TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân đứng xếp hàng dưới nắng nóng.
TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân khắp nơi đều đến viếng Tồng Bí thư trong niềm tiếc thương vô hạn.
TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bên trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất, người dân xếp hàng nối đuôi nhau lần lượt tiến vào trong.

TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Dù đã lớn tuổi, sức khỏe yếu nhưng từ 6h sáng ngày 26/7, bà Vũ Thị Minh Thái (cựu chiến binh - ngụ quận Tân Phú, TP HCM), vẫn một mình bắt xe đến Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ sự tiếc thương với sự ra đi của Tổng Bí thư. “Đồng chí Tổng Bí thư là một người lỗi lạc, đã vì nước vì dân mà làm việc đến phút cuối đời, đồng chí có tâm hồn rất cao cả. Tôi cảm thấy đau lòng khi đồng chí Tổng Bí thư ra đi...”, bà Thái xúc động nói.

TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bà Huỳnh Thị Châu (92 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), có 75 năm tuổi Đảng cũng có mặt tại Hội trường Thống Nhất trong sáng ngày 26/7 để viếng Tổng Bí thư. "Trong không khí này tôi thấy rất xúc động, sự cống hiến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho đất nước rất lớn lao. Đến đây, nhìn thấy sự cảm mến và kính phục của nhân dân đối với đồng chí, tôi càng xúc động hơn", bà Châu bày tỏ.
TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đến viếng Tổng Bí thư, bà Nguyễn Thị Tuyết (66 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) ôm trên tay khung ảnh có hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bài thơ do mình sáng tác.

TP HCM: Người dân đội nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Theo Ban tổ chức tang lễ tại TP HCM, tính đến sáng 26/7, đã có 691 đoàn viếng với 38.127 lượt người. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào lúc 13 giờ 00 cùng ngày.
TP HCM: Nhiều trụ sở cơ quan  treo cờ rủ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTP HCM: Nhiều trụ sở cơ quan treo cờ rủ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP HCMLễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP HCM
TP HCM: Dòng người xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTP HCM: Dòng người xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phương Ngân

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan