Tiểu học Sandy Hook – Vụ thảm sát kinh hoàng nước Mỹ (phần 3)

09:00 | 21/12/2018

1,638 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Không có tiền án tiền sự, không bạn, không thù, không cả người yêu, sát thủ Adam Lanza chết đi để lại nhiều câu hỏi nan giải. Adam Lanza, 20 tuổi, là một thanh niên được mô tả thông minh hơn người nhưng nhút nhát, sống khép kín, không sử dụng Facebook. Những thông tin về nhân thân kẻ được mô tả là “ác quỷ đội lốt người” cho đến nay không nhiều, rời rạc và chắp vá.

Chứng kiến trong vụ thảm sát

Các nhân chứng cho hay họ nghe tới hàng chục tiếng súng sau khi Adam vào trường. Thời điểm xảy ra vụ tấn công, cô Diane Day - chuyên gia trị liệu tại trường tiểu học - đang ngồi họp với bà hiệu trưởng Dawn Hochsprung và những nhân viên khác thì mọi người nghe thấy tiếng súng. "Tôi ngay lập tức trốn xuống bàn" - cô nói với CNN, trong khi đó hiệu trưởng và những người khác đều bỏ chạy khỏi căn phòng. "Họ phản ứng rất nhanh mà không cần biết là liệu sẽ gặp phải chuyện gì". Bà Hochsprung hành động đúng với vị trí của Hiệu trưởng để cứu các em, bà đã bị giết trong vụ thảm sát.

tieu hoc sandy hook vu tham sat kinh hoang nuoc my phan 3

8 trong số 20 em học sinh lớp 1 chết thảm ngày 14-12 -2012

Cảnh sát tìm thấy tại hiện trường một khẩu súng nòng 0,233 ly do Công ty Bushmaster sản xuất. Hai khẩu súng ngắn khác được tìm thấy cạnh thi thể của nghi phạm, và cho biết nghi phạm đã mặc thêm áo giáp chống đạn. Cảnh sát sau khi đến trường học đã nhanh chóng chuyển các học sinh (một số em còn dính máu) đến nơi an toàn và niêm phong trường học.

Bên ngoài trường, đông đảo phụ huynh vội vã kéo tới, quẫn trí và điên cuồng tìm kiếm các con của mình. Ông Joe Wasik, có con gái đang học lớp 3 tại trường này, sau khi nhận được tin nhắn cảnh báo tự động từ thị trấn gửi đến thì chạy ngay tới hiện trường. Con gái của ông trốn trong tủ quần áo suốt thời gian xảy ra vụ tấn công nên được vô sự.

Không ai hiểu nổi

Không có tiền án tiền sự, không bạn, không thù, không cả người yêu, sát thủ Adam Lanza chết đi để lại nhiều câu hỏi nan giải. Adam Lanza, 20 tuổi, là một thanh niên được mô tả thông minh hơn người nhưng nhút nhát, sống khép kín, không sử dụng Facebook. Những thông tin về nhân thân kẻ được mô tả là “ác quỷ đội lốt người” cho đến nay không nhiều, rời rạc và chắp vá. Hình ảnh của sát thủ cũng rất hiếm và xưa cũ.

Kênh truyền hình ABC News chỉ sưu tầm được một vài tấm ảnh chụp cách đây 5-6 năm cho thấy hắn ta là một thiếu niên không có gì đặc biệt, rất khó đoán đây là kẻ “sinh ra để giết người” như một vài sát thủ tự xưng trong những vụ thảm sát học sinh trước đây ở Mỹ.

tieu hoc sandy hook vu tham sat kinh hoang nuoc my phan 3

Các em được sơ tán khỏi trường trong tình trạng hoảng loạn.

Học hành xuất sắc nhưng khác người: Khi học ở trường Trung học Newtown, Adam Lanza là một học sinh rất xuất sắc. Năm 16 tuổi, Adam đăng ký vào Trường Đại học công lập Western Connecticut, nhà trường xác nhận Adam bắt đầu học tại trường từ mùa hè năm 2008 đến mùa hè năm 2009. Trường hợp của Adam mới 16 tuổi được chấp nhận là hiếm hoi tuy không phải cá biệt. Sinh viên loại này phải đặc biệt giỏi ở một bộ môn nào đó.

Adam Lanza học khoa công nghệ thông tin môn thiết kế website, ngôn ngữ lập trình Basis, mô hình dữ liệu. Ngoài ra, cậu ta còn học môn triết học. Tuy nhiên, không có thầy, cô nào còn nhớ mặt Adam bởi cậu sinh viên này giấu mình rất kỹ và đã rời khỏi trường cách thời điểm xảy ra vụ xả súng gần 4 năm.

Bạn học cũ của Adam chỉ còn nhớ Adam thường mang cặp màu đen, không bao giờ bắt chuyện với ai. Hằng ngày, cậu ta mặc chiếc quần kaki và áo sơ mi cài nút áo sát cổ, miệng túi lúc nào cũng dắt năm ba cây viết. Bộ trang phục này thường là màu đen, theo cách ăn mặc của người Goth. Adam cũng chỉ thích nghe nhạc ủy mị mô tả tâm trạng chán chường, thất vọng.

Olivia DeVivo, một bạn của Adam kể: “Adam lúc nào cũng tỏ ra nóng nảy, lo lắng chuyện gì đó, cử chỉ lóng ngóng, không thích nói chuyện với ai”. Nếu có ai thắc mắc, Adam giải thích: “Tại tôi vụng về, thế thôi”. Tracy Dunn, bạn học cũ của Adam, nhớ lại: “Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nói chuyện hoặc đi chơi với ai. Suốt ngày, cậu ấy vùi đầu vào máy tính và máy quay phim trong phòng kỹ thuật”. Adam lẩn tránh sự chú ý của mọi người. Tham gia tích cực câu lạc bộ kỹ thuật của nhà trường nhưng Adam không có bạn thân.

Rất ít người hàng xóm ở Newtown biết Adam cho tới ngày hắn chết ở thị trấn nhỏ bé này. Adam không để lại ấn tượng gì đặc biệt ngoài những biểu hiện của hội chứng Asperger, một dạng bệnh tự kỷ khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn khi tiếp xúc với người lạ, nhất là khi bị nhìn thẳng vào mắt.

9 tuổi đã được mẹ dạy bắn súng: Mẹ của sát thủ, bà Nancy Lanza, 54 tuổi, từng chia sẻ nỗi lo “mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn với Adam”, rằng bà sắp mất đứa con trai út. Một người bạn thân thường uống rượu với bà Nancy kể lại trên tờ New York Daily News gần đây Adam rất ít chịu trò chuyện với mẹ. Có lần, bà Nancy thổ lộ với người bạn này “Adam từng dùng hộp quẹt gas tự đốt cháy cánh tay hoặc mắt cá. Hình như nó đi tìm một cảm giác gì đó”.

(Còn tiếp)

Hòa Thu