Thanh Hóa: Xôn xao chuyện “rắn thần” nhảy múa
Con rắn được người dân cho là "rắn thần"
Được biết, giếng nước xuất hiện “rắn thần” này là giếng nằm trong khu vườn của gia đình ông Trần Sỹ Thuận, xóm 3, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn. Sự việc bắt đầu từ ngày 1/3 (âm lịch) khi một con rắn không biết từ đâu xuất hiện ở trong giếng. Ông Thuận cho hay: “Sáng sớm hôm đó tôi ra múc nước ở giếng thì thấy một con rắn cuộn tròn nên liền gọi dân làng đến, mọi người thắp hương thì rắn nhô lên”.
Trưa ngày 15/4, phóng viên Petrotimes đã có mặt tại giếng nước này để tìm hiểu rõ sự việc. Tại đây, hàng chục người dân tứ xứ hiếu kỳ đến xem rắn. Mục sở thị, con rắn dài khoảng gần 1m, đường kính nơi lớn nhất khoảng 2,5cm, thân rắn có một số khoang màu trắng và đỏ tía, trên đỉnh đầu có vòng trắng ở giữa có chấm đen.
Ông Thuận cho biết thêm, gần 1 tuần qua, thông tin có con rắn xuất hiện trong giếng nước loan rộng và rất nhanh nên có rất nhiều người tìm đến xem. Mỗi ngày có khoảng 200 - 300 người từ các nơi đổ về, có cả khách từ tỉnh khác. Nhiều người cho đó là “rắn thần” nên đã đến thắp hương ở miếu thờ mới được lập ngay bên cạnh giếng nước.
Trước thông tin trên, chúng tôi tìm gặp ông Đào Hữu Cơ, Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, ông Cơ cho biết: “Bản thân ông chưa được nghe hay chứng kiến “rắn thần” tại nhà ông Thuận. Để tránh việc người dân “thần thánh hóa”, gây hoang mang dư luận, chúng tôi sẽ cho kiểm tra, nắm lại thông tin và báo cáo”.
Văn Long
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025