Tạt axit người yêu rồi nhảy sông tự tử
Theo thông tin từ cơ quan Công an, vào khoảng 20h35 ngày 26/2, anh Lê Văn Thạch (21 tuổi, quê quán Khánh Hòa), là bảo vệ của quán cà phê Bóng Đèn nghe tiếng kêu thất thanh của chị Nguyễn Thị Long Giang (28 tuổi, quê quán tỉnh Khánh Hòa), chủ quán cà phê, nên chạy vào xem thì thấy chị Giang bị bỏng nặng khắp người.
Cùng lúc đó anh Thạch thấy bạn trai của Giang là Phùng Chấn An từ trong quán cà phê ra lấy xe chạy trốn. Ngay sau đó, anh Thạch cùng nhiều người khác đưa chị Giang đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ cho biết chị Giang bị bỏng axit 40% (36% độ sâu) mặt, cổ, thân, tứ chi rải rác và phỏng 2 mắt độ IV.
Đối tượng Phùng Chấn An.
Sau khi vụ án xảy ra, khoảng hơn 23h cùng ngày, cơ quan Công an phát hiện trên cầu Đồng Nai (địa bàn TP Biên Hòa, Đồng Nai) có một chiếc xe gắn máy BKS 55P2-3936 vô chủ nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong cốp xe có 1 ĐTDĐ, 1 cái bóp bên trong có 1 CMND, 1 bằng lái xe môtô mang tên Phùng Chấn An. Ngoài ra, trên hành lang đi bộ của cầu Đồng Nai còn có một đôi dép màu vàng.
Từ tang vật để lại hiện trường, qua xác minh nhanh cơ quan Công an xác định, số tài sản này chính là của An. Vì vậy mà giả thuyết được đặt ra là có thể sau khi gây án với người yêu An đã chạy đến cầu Đồng Nai rồi nhảy sông tự tử. Tuy nhiên, theo người dân xung quanh cầu thì họ không hề thấy có gì bất thường vào thời điểm nói trên nên cũng có thể An đã tạo hiện trường giả.
Cơ quan CSĐT Công an quận 3 kêu gọi An ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết An ở đâu báo đến cơ quan Công an gần nhất hoặc theo số điện thoại 08.38322077, gặp cán bộ điều tra Nguyễn Đình Hoàng
Theo CAND
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới