Săn “đồ độc” cuối năm tại phố Hàng Lược

Phiên chợ đồ cũ, đồ cổ, đồ giả cổ này chỉ mở duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 23 đến chiều ngày 30 tháng Chạp và thu hút rất đông người đến trao đổi, mua bán

Những món đồ ở đây rất đa dạng, từ các loại đồ thờ, linh vật bằng đồng hay gốm, sứ cho đến các vật dụng bình dị trong cuộc sống hàng ngày như bật lửa, đồng hồ, dao kéo, bấm móng tay, đèn dầu...

Ở đây người ta có thể thỏa sức tìm kiếm nhiều món đồ "độc nhất vô nhị"...

Tượng Quan Công bằng đồng được nhiều người quan tâm

Tẩu hút thuốc phiện thời xưa được chào bán với giá 500 nghìn đồng

Có cả những chiếc rìu tay từ thời nguyên thủy

Có cả trống đồng Đông Sơn được cho là "xịn" nhưng chào bán với giá chỉ... 2,5 triệu đồng (!?)

Phiên chợ này giúp người ta tìm về những giá trị xưa cũ

Những vật dụng thời bao cấp

Cũng nhiều món đồ đem đến chợ là của dân sưu tầm, chơi đồ cổ chính hiệu. Với họ, chuyện mua bán chỉ là một phần nhưng hơn cả là sự giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc sưu tầm và chơi đồ cổ với nhau.

Giáo sư Sử học Dương Trung Quốc cũng tranh thủ dạo một vòng quanh chợ
Nguyễn Kiên
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
