Rước trộm vào nhà bằng cửa chính
![]() |
| Đối tượng Lê Anh Thuần Việt (Ảnh: Công an cung cấp). |
Ngày 5/7, Việt đến nhà bà Hà tại TP Nha Trang chơi. Việt với bà Hà quen nhau trong một lần đi khám bệnh tại Khánh Hòa. Hai người hay nói chuyện với nhau qua điện thoại rồi dần trở nên thân tình. Việt cũng thường xuyên đến nhà bà Hà chơi nên mối quan hệ càng gắn bó.
Đêm 5/7, Việt về lại TP HCM và được bà Hà tiễn ra tận bến xe. Sau đó, bà Hà trở về nhà và phát hiện bị mất cắp 2 lượng vàng SJC, 2 chiếc lắc, 5 nhẫn và sợi dây chuyền có tổng giá trị tài sản gần 200 triệu đồng.
Bà Hà chợt nhớ, những lần Việt đến chơi thì trong nhà lại xảy ra tình trạng mất cắp tài sản. Lúc này, bà Hà gọi điện thoại cho chị Mai Huyền Trân (SN 1990, con gái bà Hà, tạm trú TP HCM) “đón lõng” Việt tại trạm xe trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) để bắt quả tang.
Sáng 6/7, Việt xuống xe ở đường Phạm Ngũ Lão thì chị Trân tiến đến và giữ chân đối tượng. Việt đoán hành vi trộm cắp đã bị phát giác nên đón xe ôm tìm cách tháo chạy. Chị Trân đuổi theo và gọi điện thoại cho Cảnh sát 113 hỗ trợ.
Đến trước số nhà 217 Nguyễn Thị Minh Khai, Việt bị Cảnh sát 113 chặn bắt. Kiếm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện số tài sản bị mất trộm của gia đình chị Trân do Việt đang giữ nên tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) xử lý.
Tại Cơ quan Công an, Việt thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản ở nhà bà Hà.
Tân Châu
Năng lượng Mới
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
