Theo tìm hiểu của phóng viên PetroTimes, những bức tranh độc đáo, thú vị này vốn đã được vẽ từ nhiều năm trước bởi cụ Cao Trí Thịnh (sinh năm 1923, cư trú tại số nhà 57 ngõ Ao Dài, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Nhìn tranh của cụ Thịnh, người ta như thấy lại thời kì lịch sử của Thủ đô, khi tranh cổ động, tranh phong trào còn rất thịnh hành. Phong cách vẽ của cụ Thịnh có lẽ cũng ảnh hưởng bởi dòng tranh đó, chính bởi vậy mà những bức tranh đều toát lên màu sắc tươi vui, hết sức sinh động.
Bà Đỗ Thị Nghiên (ở số nhà 55), hàng xóm của cụ Thịnh chia sẻ, vẽ là sở thích khi rảnh rỗi. Cụ vẽ cho cảnh vật xung quanh thêm sinh động, tươi vui. Ngoài ra, cụ Thịnh còn làm thơ, viết văn. Thú vui sống của cụ Thịnh tao nhã như những “kẻ sĩ” ngày xưa, rất được cư dân địa phương kính trọng và nể phục.
|
Dù chỉ dài khoảng 400m, từ cổng ngõ Ao Dài đến các con hẻm đều là những bức bích họa tuyệt đẹp. |
|
Vẻ đẹp của con ngõ với hàng chục bức bích họa lớn nhỏ khác nhau về chủ đề cuộc sống, trẻ em, môi trường hay những bài thơ, câu khẩu hiệu quen thuộc với cuộc sống của người dân. |
|
Những tuyên ngôn mang tính lịch sử của dân tộc. |
|
Một bức tranh tường thể hiện tình yêu hòa bình |
|
Những bài thơ về đất nước, tình yêu được ghi lại trên tường. |
|
Không chỉ khẩu hiệu mà cả những bài thơ cũng được cụ Thịnh vẽ kèm tranh tuyên truyền. |
|
Để làm mới không gian sinh sống, cụ đã tự bỏ tiền ra mua sơn và màu, cần mẫn vẽ các bức tranh cổ động lên dọc con ngõ. |
|
Nội dung của các bức tranh bích họa chủ yếu để tuyên truyền về môi trường, trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình , tình yêu lứa đôi, tránh xa các tệ nạn xã hội... |
|
Hình vẽ với khẩu hiệu "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai". |
|
Một bức tranh cổ động có chủ đề "Ngày môi trường thế giới năm 2014". |
|
Thông qua bức bích họa, cụ Thịnh gửi lời khuyên nhủ giới trẻ về lối sống, về ý thức bảo vệ môi trường. |
|
Thậm chí, cụ làm cả ghế đá, đồ chơi cho trẻ con trong xóm. |
Nguyễn Hoan