Nghĩa cử "tiếp sức mùa thi" gây xúc động của CSGT Hà Nội

07:05 | 09/07/2014

850 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên trách là phân luồng giao thông, thì hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội trong những ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng 2014 luôn gắn liền với nghĩa cử đẹp vì nhân dân phục vụ...

Vào hồi 10h45 ngày 8/7, tại ngã ba Ba La - Quang Trung (phường Ba La, quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô tải mang biểm kiểm soát 26K-3359 và xe máy biển số 22N-9893. Vụ việc khiến hai người đi xe máy bị thương.

Hai bố con ông Thanh được lực lượng Cảnh sát giao thông đưa tới điểm thi.

Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) gồm Thiếu tá Đỗ Trọng Tuân, Trung úy Đặng Đình Hoàng và Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Thắng có mặt để tổ chức phân luồng phương tiện và dùng xe chuyên dụng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Nạn nhân được xác định là ông Lương Văn Thành và con gái Lương Phương Anh (quê ở huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Sau gần 2 giờ cấp cứu, ông Lương Văn Thành đã tỉnh lại và kể lại sự việc dẫn đến vụ tai nạn. Sáng ngày 8/7, ông chở con gái đến thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) làm thủ tục dự thi lần 2 vào Trường Đại học Nông Nghiệp I. Khi làm thủ tục thì Phương Anh thiếu Giấy chứng nhân tốt THPT tạm thời, do bỏ quên tại nhà trọ ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) trong đợt thi lần đầu vào Trường Đại học Lâm Nghiệp.

Được Hội đồng coi thi Trường Đại học Nông Nghiệp I tạo điều kiện cho Phương Anh nợ Giấy chứng nhân tốt THPT tạm thời. Vì thế mà ngay sau khi con gái làm thủ tục xong, ông Thành chở con bằng xe máy về thị trấn Xuân Mai lấy Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời. Khi đang chờ đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Ba La - Quang Trung thì bị chiếc xe tải húc từ phía sau.

Nhằm tạo mọi điều kiện cho thí sinh dự thi, Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã báo cáo sự việc lên Phòng Cảnh sát giao thông và Ban Giám đốc Công an thành phố. Được sự đồng ý của cấp trên, Thiếu tá Đỗ Trọng Tuân dùng xe chuyên dụng chở bố con ông Thành đi tìm Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời. Chiều cùng ngày, một tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 7 tổ chức đưa bố con ông Thành tới điểm thi tại huyện Văn Lâm.

Nghĩa cử cao đẹp của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô khiến bố con ông Thành xúc động, viết thư cảm ơn Giám đốc Công an Hà Nội dù chân tay vẫn bị đau.

T.M

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc