Syria: “Chiến tranh” đã bắt đầu?
Tên lửa hành trình Tomahawk được bắn từ tàu chiến Mỹ trong một cuộc tập trận
Trong khi mọi cái đầu, của cả “diễn viên” và “khán giả” đang theo dõi tình hình Syria, đều căng lên thì mọi tín hiệu dù nhỏ nhất cũng thu hút sự chú ý.
Theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống cảnh báo sớm tên lửa ở vùng Armavir thuộc miền nam nước Nga đã phát hiện hai quả tên lửa được phóng đi ở vùng Địa Trung Hải vào lúc 10g16 (giờ Matxcơva, 13g16 giờ VN). Chính phủ Nga đã ra cảnh báo và khẳng định hai quả tên lửa bay về phía Syria.
Khi tin tức được phát đi, lập tức thế giới xôn xao và chắc bẩm “vậy là chiến tranh đã bắt đầu”. Nên biết rằng hiện nay Mỹ đang triển khai hàng loạt tàu khu trục được trang bị hệ thống tên lửa Tomahawk ở Địa Trung Hải, thuộc khu vực gần Syria, để chuẩn bị cho phương án can thiệp quân sự chống lại chính quyền Damas. Một lúc sau, Mỹ nói không phải tên lửa của mình! Syria thông báo không thấy bị tên lửa tấn công. Vậy thì ai đã bắn những quả tên lửa trên?
Một thời gian ngắn ngay sau đó, hãng tin Reuters cho biết tên lửa trên là của Israel! Bộ Quốc phòng Israel cho biết đã bắn thử hai quả tên lửa Ankor để thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ tài trợ. Quả tên lửa tấn công và tên lửa đánh chặn của cuộc thử nghiệm đã rơi xuống khu vực phía đông bờ biển Địa Trung Hải. Phù! Thế giới “tạm” thở phào nhẹ nhõm, bởi mọi chuyện chưa kết thúc ở đây.
Ngày hôm qua, lãnh đạo Hạ viện Mỹ đã ủng hộ tấn công Syria (mới chỉ là dàn lãnh đạo chứ không phải là toàn bộ Hạ viện). Ngày 3/9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner - một nghị sĩ đảng Cộng hòa, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Eric Cantor và lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ Viện Nancy Pelosi đã cùng tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi tấn công quân sự nhằm vào Syria của Tổng thống Barack Obama.
Tổng thống Obama đã đá trái banh về khả năng can thiệp quân sự vào Syria sang sân các nhà lập pháp Mỹ. Hiện nay, mọi chuyện vẫn chưa có gì rõ ràng. Quốc hội Mỹ chưa thảo luận vì các nghị sĩ còn đang trong kỳ nghỉ.
Novocherkassk- tàu đổ bộ lớn của Hạm đội Biển Đen vừa được Nga điều tới Địa Trung Hải
Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày hôm qua, tàu đổ bộ lớn (BDK) của Hạm đội Biển Đen (Nga) là Novocherkassk được phái đến Địa Trung Hải "để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu" trên biển. Đó là tin của Interfax dẫn nguồn từ đại diện Ban tham mưu trưởng Hải quân.
Tàu Novocherkassk rời Novorossiysk đi về phía eo biển Bosphorus. Con tàu được chỉ huy bởi thuyền trưởng Vladimir Bolsun. Trên tàu BDK là các đơn vị Thủy quân lục chiến. Sức chứa của tàu là 225 lính nhảy dù. Tàu cũng có khoang xe tăng dài 95 m.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, thi hành công vụ trong biển Địa Trung Hải đang có tàu tuần tra Fearless của Hạm đội Baltic, tàu đổ bộ lớn Shabalin, Đô đốc Nevel và Peresvet. Nhóm này sẽ được bổ sung tàu tuần dương tên lửa Moskva của Hạm đội Biển Đen và tàu tuần dương tên lửa Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương. Sau đó, tàu lớn chống hạm Đô đốc Panteleev sẽ đến từ Novorossiysk. Tàu này sẽ là nơi đặt trụ sở thường trực của lực lượng đặc nhiệm hải quân Nga ở Địa Trung Hải.
Việc các bên dồn trang thiết bị khí tài về quanh khu vực Syria đang khiến không khí chiến tranh trở nên ngột ngạt.
H.Phan
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025