"Nâng" nhân tài "dởm" sẽ thành... nhân tai

09:09 | 21/07/2018

299 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nâng điểm, mua bằng, chạy chức chạy quyền, bổ nhiệm bừa bãi là con đường ngắn nhất làm xuất hiện nhân tai phá hoại đất nước.

Một bệnh nhân 16 tuổi ở Đồng Tháp bị chấn thương không quá nặng nhưng bị cắt cụt 1/3 cái chân. Một kết luận rất lạnh lùng sau đó được đưa ra “do bác sĩ thiếu kiến thức và chuyên môn!

nang nhan tai dom se thanh nhan tai
Yếu tố con người đóng vai trò thành hay bại

Hai lần xử lý thai không thành, chi phí lên tới 15 triệu đồng, một bệnh nhân tố cáo bác sĩ bệnh viện phụ sản Hà Nội thiếu chuyên môn!

Một nữ sinh lớp 10 ở Đắc Lắc mất oan nguyên cái chân vì bó bột quá chặt gây hoại tử, mặc dù bệnh nhân liên tục kêu cứu, vụ việc sau đó được thông cáo, do bác sĩ thiếu chuyên môn!

Còn vô số vụ tử vong bất thường người nhà bức xúc vác cả quan tài đến bệnh viện. Thống kê sơ bộ trên đây tuyệt đối không có ý “soi góc chết” ngành y, chỉ để thấy thiếu chuyên môn hay bác sĩ dỏm nguy hiểm đến mức nào.

Tại một hội thảo cách đây khá lâu TS Phạm Đình Nghiệm (Đại học KHXH&NV) đưa ra con số 80% sinh viên thiếu kỹ năng và kiến thức chuyên môn!

Thiếu chuyên môn, quản lý yếu kém còn gây ra hậu quả kinh hoàng hơn, đó là 12 dự án thua lỗ trầm trọng, hàng trăm vụ làm thất thoát tài sản nhà nước.

Thiếu chuyên môn còn làm mất thể diện quốc gia, tủi hổ trước cộng đồng quốc tế, đó là những phát ngôn ngớ ngẩn của một số người có chức quyền, cách làm lấy được chẳng giống ai.

Thiếu chuyên môn nên người tài bỏ đi, người sắp thành tài tìm kiếm nơi tốt hơn để tu nghiệp thành tài.

Thiếu chuyên môn nên đi ăn cắp chất xám của người khác, đạo luận án, luận văn, sản sinh ra những công trình nghiên cứu mắc cười.

Ai gây nên cơ sự thiếu chuyên môn trầm trọng tác oai tác quái nhiều lĩnh vực như hiện nay? Rất khó chỉ rõ là ai, nhưng rất dễ thấy diễn biến của nó trong thực tế, ví dụ như nâng điểm thi.

Hà Giang chỉ là một, còn một thứ na ná đó là “ngồi nhầm lớp”, không đơn giản chỉ là lớp 1 ngồi ghế lớp 2, mà cả những thứ đao to búa lớn hơn như là những tấm bằng giả nhưng chức vụ, bổng lộc thật!

Rồi thì giám đốc công an địa phương đi Đức học làm… hạ tầng biển; sắp về hưu đi nước ngoài học làm xổ số; chuẩn bị hết công tác vẫn nằm trong diện xuất ngoại học công nghệ 4.0… tất cả xứng đáng đặt thêm dấu than (!).

Đó cũng là những loại “nâng” có khác gì nâng điểm, nâng ghế, nâng bổng lộc? Những người được nâng rồi đến lúc nào đó họ cũng nâng tiếp cho người khác vì họ đâu thấm thía được giá trị của nỗ lực phấn đấu.

Nhân tài "dởm" chẳng làm được gì cho đất nước ngoài ăn tàn phá hoại. Khổng Tử đã nói rồi, “danh bất chính ngôn chẳng thuận, ngôn chẳng thuận sự bất thành”.

Bản thân tri thức đã giúp con người hướng thiện, nhờ có nhận thức mà con người sống khác bản năng loài vật. Tri thức càng cao khả năng hướng thiện càng lớn, một khi con người lấy thiện làm lẽ sống thì không ai đi làm cái việc phi luân thường đạo lý.

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trước hết lỗi ở tri thức không đầy đủ, hay nói gần hơn là thiếu chuyên môn. Thường nghe các bị cáo khai trước tòa do thiếu hiểu biết pháp luật nên gây hậu quả nghiêm trọng – đó chẳng phải thiếu tri thức?

Mũ cao áo dài, ăn nói đạo mạo chỉnh chu chưa hẳn đầy đủ tri thức, chính vì thế mà có nhiều người khi tra tay vào còng thiên hạ mới té ngửa, một con người như thế, chức vụ như thế, sự nghiệp như thế… mà sao lại thế?

Cậu ấm cô chiêu không thể đỗ đại học trong nước bèn gửi ra nước ngoài gắn mác du học, vài năm sau trở về bằng thương hiệu nhân tài to tướng.

Sợ nhất là hàng trăm học sinh ở Hà Giang bị hô biến thành nhân tài, sẽ là bác sĩ chữa bệnh, kỹ sư xây nhà, người lính làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc!

Nâng điểm, mua bằng, chạy chức chạy quyền, bổ nhiệm bừa bãi là con đường ngắn nhất làm xuất hiện nhân tai phá hoại đất nước.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

nang nhan tai dom se thanh nhan tai Nguyên tắc lãnh đạo hiếm sếp nào để ý tới
nang nhan tai dom se thanh nhan tai Muốn giữ chân nhân tài, phải bố trí đúng việc
nang nhan tai dom se thanh nhan tai “Khéo” chọn và dùng người tài